Không biết có phải do mình nghe nhiều quá không, nhưng trước giờ cứ nghĩ đã có một vết mổ cũ thì lần sau gần như chắc chắn phải sinh mổ tiếp.
Thế mà mình vừa biết có một mẹ bầu mang thai 34 tuần, từng sinh mổ trước đó, lại còn trải qua biến chứng truyền máu song thai trong thai kỳ. Mình nghĩ với từng ấy yếu tố thì khả năng sinh thường gần như không còn.
Vậy mà sau khi được theo dõi rất sát trong quá trình chuyển dạ, mẹ vẫn sinh thường an toàn, em bé chào đời và được chăm sóc ngay vì sinh non.
Đọc xong mới thấy không phải cứ có vết mổ cũ là sẽ sinh mổ. Điều quan trọng là tình trạng của mẹ và em bé lúc chuyển dạ, cùng với việc được bác sĩ đánh giá kỹ trước khi quyết định.
Ca này mình đọc được từ Bệnh viện Âu Cơ ở Đồng Nai. Điều mình thích là họ không cố áp dụng một phương án cho tất cả, mà sẽ cân nhắc dựa trên tình trạng thực tế của từng sản phụ.
Chia sẻ để mẹ nào đang lo lắng vì có vết mổ cũ cũng bớt áp lực. Cuối cùng thì sinh thường hay sinh mổ không quan trọng bằng việc mẹ và bé đều khỏe mạnh. ❤️

