Khi type những dòng này,em thật sự cảm thấy chán nản vô cùng.


Vợ chồng em cưới nhau đã 4 năm,lẻ ra đã có 1 đứa con gái,nhưng không may,con em bị mất khi 38,5 tuần.Em bé bị mất tim thai không có lý do,và bị lưu thai.Em phải mổ lấy ra vì ko có đủ sức lực để sanh thường...Nói chung chuyện cũng qua lâu rồi,em cũng ko còn đau nữa...


Và bây giờ,đã 1 năm 9 tháng sau mổ,em phấn khởi để chuẩn bị có thai lại thì lại mắc những bệnh hiểm nghèo trên,toàn bệnh gây khó có con hic hic,em buồn quá các mẹ ơi...


Không biết có ai bị trường hợp như em không?Em đã mổ thai 1 lần rồi,không thể mổ nội soi Polype thêm nữa (BS bảo thế) vì sẽ làm niêm mạc tử cung xấu thêm.Vả lại em còn bị đa nang 2 buồng trứng nữa.Em đang theo dõi BS NGỌC SƯƠNG trưởng khoa hiếm muộn BV Hùng vương đã được 1 năm,BS nói Polype này cũng dễ chữa,nhưng sao thấy kết quả không mấy khả quan vì Polype càng ngày càng phát triển lớn =(((((


Các mẹ thông thái trong diễn đàn,ai bị trường hợp vừa đa nang vừa Polype như em,mong lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm với em.Em rất cám ơn...