Ngày 30.10 QKD,CKK của e 32- 33 ngày. e có đi SA canh trứng vào ngày thứ 5 của ck, bsy nói bị viêm TC nhẹ và có dặn e đi đặt thuốc 10ngày sẽ khỏi. Đặt đến ngày thứ 6 thì chị nhân viên phòng khám bảo không phải đặt nữa. Em thì không có cảm giác ngứa gì lúc trước đi khám phụ khoa ở bv thì bsi ở đó cũng không nói gì. Em SA canh trứng ngày 14 và 19 của ck nữa thì bsi vẫn bảo k có nang trứng phát triển. Mà S.A xong là người ta cứ bắt đặt thuốc. Ngày 19 em bảo em không đặt thuốc nữa thì chị nhân viên đó lại bảo thế để chị thụt kiềm cho để thay đổi môi trường âm đạo. Trong khi đó chị ấy vẫn cho thuốc đặt vào. Em nói hôm nay vc em sẽ xxx nên em không muốn đặt thuốc thì chị ấy rửa thuốc đi cho em. Nhưng từ sau hôm thụt kiềm đó em cảm thấy ngứa âm đạo. Em tự ra quán mua thuốc đặt vì em cũng chưa bao giờ đặt nên không đặt được sâu cứ đến đêm thì thuốc nó chảy hết ra. Em cũng đặt 2 hôm rồi mua lá trè xanh để ngâm thì không thấy khó chịu nữa. Đến hôm nay thì là ngày thứ 38 của ck rồi. E thử 3 hôm nay que thử 1 chip-chips và 2 quickstrip thì kết quả 1v đậm và 1 v mờ. Trong đầu ck thì em bị mọc răng đau quá nên em có uống 2 viên panadol extral để giảm đau. Các chị nào có kinh nghiệm giúp em với. Em có các biểu hiện như sắp đến QKD như đau đầu ti,to hơn và thâm hơn 1 chút,tối ngủ bụng kêu như khi bị đói.Không biết có phải do tâm lý không mà hôm em ăn sáng thì buồn nôn.Đi làm gặp cô nấu ăn ở cty thấy có mùi thức ăn ám vào quần áo cô ấy cũng thấy buồn nôn. Sáng nay em thử que xong mang vứt que vào nhà wc mà cũng thấy buồn nôn.