Chào các mẹ, mình lấy chồng được 1 năm rưỡi nhưng đến giờ vẫn chưa có thai, 1 năm đầu nghĩ chắc do ông xã đi làm xa nên ít cơ hội, nhưng nửa năm trở lại đây chồng mình được chuyền về gần nhà hơn nên cũng về thường hơn, quan trọng là vch mình đều gặp được trong thời gian trứng rụng, chu kì mình đều 29-30 ngày nên mình cũng ko hiểu sao lại khó như vậy, tháng trước mình cho ông xã đi khám ở Bình Dân thì kết quả ox bị giãn tĩnh mạch thừng tinh dẫn đến chất lượng tt rất yếu (Tiến nhanh 0%, tiến chậm 3%) dù số lượng đủ, mình buồn lắm nhưng vì số lượng ok và uống thuốc của bác sĩ trong 1 tháng nên vẫn kiên trì và hy vọng, tháng đó mình đi canh trứng, trứng của mình ok, rụng đúng giữa chu kì, vch cật lực bồi bổ làm việc mấy hôm đó, nhưng kết quả vẫn bằng 0, tháng này đi tái khám thì vch mình đi từ hụt hẫng này đến hụt hẫng khác các mẹ ạ, lần này chồng mình giảm cả số lượng lẫn chất lượng, tệ hơn lần trước (tiến nhanh vẫn 0%, tiến chậm chỉ còn 2%, mật độ từ 23x10 mũ 6 giờ chỉ còn 18x10 mũ 6), mình không hiểu sao lại như vậy dù chồng mình uống thuốc rất đều đặn, không hút thuốc, ít rượu bia, mình thấy hoang mang vô cùng, bác sĩ cho thuốc thêm 1 tháng (lần này đổi thuốc khác) tháng sau nếu tái khám ko khả quan sẽ chỉ định mổ, mình thấy ox lần này thì xuống tinh thần thật sự, thấy thương lắm mà ko biết làm sao, mình biết ox cũng sợ mổ chỗ đó, nên có lên đây tìm hiểu thì thấy đa số các trường hợp bị nặng như chồng mình mổ xong cũng không khả quan hơn là mấy, nhưng một số ít người thì mổ xong lại có kết quả, có chị nói chắc có người hợp đông y người hợp tây y, chồng mình uống thuốc tây ko khả quan thì có thể sẽ hợp đông y, em họ bên chồng mình có cho địa chỉ nhà thuốc đông y Cao Chánh Đường ở Tân Bình, có mẹ nào từng cho chồng uống thuốc ở đây và có kết quả chưa ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1