Hi cả nhà MUM thương yêu


Hôm nay Kid và chi Swanny bận nên mình giúp xây nhà. Văn chương thì không thể lai láng như em Kid được, hì hì. Nhưng cũng là tấm lòng mình gửi đến cả nhà


Trước tiên, xin được thay mặt cả nhà cảm ơn MUM, người chị lớn của nhà mình, luôn quan tâm chăm sóc cho mọi người dù bản thân chị rất bận rộn, tặng cả vườn hoa cho chị yêu và 3 công chúa:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


Tiếp theo xin thay mặt chị Swanny gửi chúc cho Nhưlinh, Kiddo, Cà Rốt Xanh luôn vui khỏe, và sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trong công cuộc trèo lên đỉnh Olympia của chính mình. :5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5:


Đặc biệt là chúc cho mysunshine luôn khỏe mạnh, vững tinh thần, đem lại những điều tốt đẹp nhất cho con yêu. Cả nhà mình cùng noi gương bạn í nhá, ko bao giờ được ngừng hi vọng.


Đối với những mẹ đang mong chờ 2V hoặc đã có chuyện không vui trong quá khứ, chúng ta phải biết hướng tới tương lai, mình luôn mong các mẹ nhớ là " Con đến do duyên", những gì đã qua chúng ta phải cho vào dĩ vãng, chỉ xem đó là bài học cho những lần sau để mình cố gắng hơn, chứ không vì thế mà cứ gặm nhấm nỗi buồn thì con yêu của chúng ta cũng không vui đâu. Mình rất tâm đắc câu nói của MC Quyền Linh trong chương trình "Vượt lên chính mình", các mẹ cũng thế nhé, hi vọng tầng này nhà mình tiếp tục có bão 2= :553::553::553::553::553::553::553::553::553::553::553:


Chúc các mẹ bầu ăn ngon ngủ khỏe, nhanh hết nghén ngẩm để bồi bổ cho con, mau mau đón con yêu về với mình. Heo_ut_it và SVD thì không được căng thẳng nhé, phải học tập bạn kimngưu nè:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


Thương chúc các mẹ đã cập bến thành công luôn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui,nhiều sữa cho con, chăm con nhưng vẫn nhớ giữ gìn sức khỏe cho mình, chứ nếu bị bệnh thì mệt cho cả mẹ lẫn con, nhất là trong thời tiết thất thường này. Còn các bé yêu của nhà mình thì ăn no ngủ kỹ, ti ngoan chóng lớn nhé:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:


Thật tình thì mình vào nhà thường xuyên lắm nhưng không thể nhớ hết tất cả nick nhà mình nên mọi người thông cảm cho mình nhé


Link nhà cũ đây .....: http://www.webtretho.com/forum/f90/mang-thai-va-chia-se-cung-me-uyen-my-tang-63-hoi-hop-mong-tin-me-tron-con-vuong-ca-nha-no-nuc-2v-tiep-buoc-587606/