dạo nè em cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, chẳng làm được việc gì cả,chuyện của em là thế này


sáng hôm 12/5 em có thử que quicktest lúc đầu thì hiện 1 vạch,khoảng 1 tiếng sau em định mang bỏ thùng rác thì lại nhìn thấy vạch 2 mờ mờ,em mừng lắm,báo tin cho chồng luôn,ck vui lắm,tính em là vậy chưa chắc chắn nhưng vẫn bảo ck,ko giữ được


hôm sau 13/5 em lại thử nhưng que quicktisk thì lại hiện có 1 vạch,phải căng mắt lắm mới nhìn thấy vạch 2, vì mờ hơn hôm trước,


sáng nay ngày 14/5 em cũng thử que quicktisk thì có lên vạch 2, rõ hơn ngày 13/5 ko phải căng mắt nữa,nhưng vẫn mờ


em có đưa que cho bạn em xem,bạn em bảo có khi nào cấu tạo của que nó vậy,có 2 vạch mờ sẵn, nếu có thai thì nó sẽ hiện


em hoang mang lắm,chưa biết mình có hay chưa,sót ruột lắm,tính đến ngày nay thì là 14 ngày sau QH, chậm kinh 4 ngày rồi,em định mai đi xét nghiệm máu,các mẹ thông thái cho em hỏi như vậy em có hi vọng không,xét nghiệm máu thì hết bao tiền hả các mẹ,em có BHYT thì có được giảm không?


À,em uống thuốc tránh thai hằng ngày 1 năm,em mới thả được hơn 1 tháng, vạch 2 liệu phải thuốc tạo nên không?em cảm ơn các mẹ!!!