Chào các mẹ! Năm nay em 32 tuổi( tuổi Giáp Tý) em lập gia đình đã 7 năm nay, đi chữa đông tây nam bắc đều đủ cả mà nguyễn vân y các mẹ ạh! Khổ và khó đủ đường! Tình hình là em bị lạc nội mạc tử cung, khám 3 nơi thì đến 2 nơi bảo không cần mổ vì nó bé bằng cái noãn thôi,1 nơi bảo mổ! Thật, em không biết phải làm thế nào! Đi làm pp IUI cũng 5 lần rồi mà cũng tay không, lắm lúc tủi thân quá! VC em đi khám làm xét nghiệm đầy đủ đều không có vấn đề gì cả! Em hiện ở Đà Nẵng, đã khám và chữa ở bv 600 giường, ra tận Huế mà cũng chưa có kết quả! Hè này vc em định Nam tiến vào Sài Gòn xem chữa trị ra sao! Em là giáo viên, ck em làm văn phòng! Mỗi năm vc tích cóp cả vào vấn đề con cái! Mỗi lần hi vọng là thêm một sự thất vọng! Vc lại an ủi nhau cố gắng! Em post bài lên trang web này là lần đầu tiên đấy các mẹ ạh! Em mong các mẹ ai đã chữa được hay có biết thông tin chỗ nào hay thì chỉ giúp vc em với ạh! Vào Nam thì cũng chẳng biết chỗ nào ngoài bv Từ Dũ! Các mẹ cho em xin ít ý kiến để lấy thêm động lực trên hành trình 'tìm' con thơ các mẹ nhé!


Nhiều lúc đọc trên mạng thấy chỉ chỗ này chỗ kia mà em thì không đi được ( vì gv thì em chỉ nghỉ được mấy tháng hè) với lại chưa thấy thông tin thực tế để mà hỏi! Em cảm ơn các mẹ nhiều ạh!