Mình không biết có bạn nào hiếm muộn rơi vào tình trạng giống mình không nữa.



Bọn mình cưới nhau 2,5 năm rồi. Muốn có em bé cũng 2 năm rồi. Hồi mình cưới được 6 tháng đi khám thì bị viêm lộ tuyến nên phải chữa mãi mới khỏi.



Trong thời gian này mình ức chế kinh khủng còn chồng mình thì lúc nào cũng kệ nó, kệ nó.



Khóc lóc ỉ ôi mãi mới chịu đi kiểm tra. Của chồng mình ổn.



Vậy nghĩa là do mình trứng bé.



Mình cũng đã dùng thuốc kích trứng rồi nhưng không có bầu, uống thuốc nam rồi.



Bác sĩ nói cổ tử cung của mình có Polyp lại nằm sâu nên cắt cũng không hết, tốt nhất là nên bơm.



Vậy mà chồng mình nhất định không chịu. Chồng mình nói em có dám khẳng định IUI một lần là có không? Nếu em khẳng định thế anh đi bơm ngay :mad:.



Mình có giải thích là trường hợp nào phải làm IUI, và tỉ lệ thành công là bao nhiêu trong mỗi lần nhưng chồng mình không chịu. Nói là người ta thành công chắc gì mình đã thành công.


Mình hỏi: thế anh không muốn có con à?


Chồng: Muốn, nhưng phải bằng tự nhiên.


Mình: Thế không được thì sao?


Chồng: Không được thì phải chịu.



Nói một hồi:


Chồng: Anh không bơm, em thích làm gì thì làm, bơm của ai thì bơm



Vợ: :mad::mad::mad:



Ôi, mình đang điên quá đây. Có ai có kinh nghiệm gì không? Chia sẻ với mình chút.