v c mình săn đón cả gần 1 năm nay nhưng đến nay vẫn chưa có thành quả. số là mình ở xa nhà . . . . 2 tháng mới về nhà đc mấy tuần.... ròng rã 1 năm nay 2 v c cật lực hì hụi chiến đấu.....kk của mình thì k đều . . . hồi tháng 3 vừa rồi bị trể cả 10 ngày đi SA nhưng Bs bảo chưa thấy gì....lại lầm lũi đi về không giám nói cho c nghe. đến 30t4 này mình về nhà được 2 tuần.....chăm chỉ sản xuất lắm . . . chồng cứ bảo để c ăn uống những thứ tốt nhất...mình nghe mà vừa thương vừa buồn vừa thất vọng....nay cũng bị chậm nhưng chưa thấy gì hết ( Kể cả KK và tin vui )nhưng k giám nói với c. cứ im lặng theo dõi. không hiểu sao sau lần cuối chiến đâu đến nay là đc 4 ngày ( và cách lần đầu là 2 tuần ) thì mình lại bị ngứa ở âđ. cả nhà cứ mong ngóng nhưng k ai hiểu cho mình. khổ tâm lắm.... vừa lo việc học việc tốt nghiệp vừa lo chuyện chồng ở nhà.
Hi vọng kỳ này con sẽ về với các Mẹ và Mình. chả bù cho nhỏ bạn thân mình. hai v c nó cứ gặp nhau kì không an toàn là dính ngay.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Năm nay mình 31 rùi,...