Mình kết hôn được 1 năm rồi, và luôn mong có con mỗi ngày, nhưng chưa có tin gì cả. Bình thường gần đến ngày QKĐ khoảng 7 -10 ngày là mình bị đau ngực, đầu ti, thế mà tháng này mình không có dấu hiệu QKĐ các mẹ ạ, cách đây 3 ngày mình còn bị ra 1 ít máu, chút xíu thấm quần chip thôi, mình lo quá, đọc bài thấy một số mẹ có dấu hiệu vậy là mang thai, mình cũng hi vọng lắm. Lo lắng, sốt ruột quá chiều nay mình thử que, tính theo các CK gần đây thì khoảng 5 ngày nữa mình mới tới kì (CK của mình không được đều, hic), kết quả 1 vạch. Buồn quá các mẹ à. Mình lại hết hi vọng rồi phải không các mẹ???? Lại tạch rồi. hic hic. Hi vọng nhiều, thất vọng càng nhiều hơn.:((