Đây là bài viết đầu tiên của mình tại webtretho, hi vọng ad cho đăng. Mình đã có 1 bé 10t, vô sinh thứ phát, chồng TTY, mình thì từng tắc vòi nhưng đã thông, trứng có vẻ cũng còn tốt.
Mình đã đọc rất nhiều thông tin về IVF tại webtretho, bản thân mình cũng làm IVF 1 lần nhưng thất bại (lúc đó mình theo bác Cảnh, làm tại Vạn hạnh). Sau 1 năm, mình quyết định làm IVF 1 lần nữa, lần này mình theo bs Diễm Tuyết, làm tại Hùng Vương. Bác sĩ Tuyết thì mình rất tin tưởng, vì bác rât uy tín và cũng nhẹ nhàng và cực kỳ dễ thương. Nhưng hôm nay lần đầu tiên mình với chồng làm tinh dịch đồ ở Hùng vương (chuẩn bị hồ sơ IVF) thì mình lại trở nên lo lắng.
Mọi người tìm con đều biết là thuyết phục chồng đi làm IVF là rất khó và mấy lần trước mình đều lấy mẫu ở nhà rồi đem nộp được, hôm nay HV yêu cầu phải lấy mẫu tại bv, và trong mấy phòng lấy mẫu (thú thật đây là lần đầu tiên mình vào) tụi mình đã thất bại chỉ lấy được vài giọt hix chồng mình trở nên rất căng thẳng và thậm chí không còn muốn làm IVF. Mình cũng cảm thấy tụi mình rất khó lấy mẫu tại bv, mà đến ngày IVF thì không biết làm sao để thuyết phục chồng đi lấy mẫu nữa bây giờ.
Giờ mình trăn trở giữa trăm mối lo: lo bồi bổ sức khỏe để có trứng, sắp xếp công việc cho ngày chuyển phôi, thuyết phục chồng đi làm test lại và đi lấy cho ngày chuyển phôi, lo tiền bạc, thuốc men, sức khỏe.... Mình buồn quá nhưng đã quyết đặt mục tiêu thì không bỏ cuộc. Mọi người cho mình vài kinh nghiệm để làm IVF tại Hùng vương nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1