Tóp thật hót hòn họt các mẹ nhỉ (Topic hót hòn họt= trích nguyên văn câu của Hội trưởng NNTM). Hồi hộp không kém Chung kết Woan cúp các bác nhỉ. :10: Hì hì, nhưng em chỉ là người mở Topic thôi chứ em chưa có answers nào cả ngoài việc revise lại kết quả của hai bác :


Vietnamsky


và Cơm nắm chấm vừng (à quên, hehe, đùa tí, xin lỗi bác cơm nắm muối vừng nhé).


Em cũng như hàng trăm các mẹ khác trên đây,(welcome thêm hai bác member mới là Vietnamsky và Comnammuoivung) đã có một bông hoa rồi và cũng đang ngâm cứu các chiêu để cho ra một cây súng. Cẩm nang của hai bác ChomChom và NNTM cùng các bác tài năng khác biên soạn thì đã save nghiêm chỉnh trong computer rồi, chỉ chờ ngày trực chiến... Lâu lắm rồi không vào WTT post bài, thấy vòng cuối đã gần đi đến chung kết (ấy là với các bác đã buôn thành công ạ) nên mạo muội post thêm topic này để cùng chia sẻ kinh nghiệm sau khi đã buôn xong. Và chắc chắn topic này rất hân hạnh kính mời bác Vietnamky và Cơm nắm muối vừng sẽ tiếp tục vai trò tổng thư ký share những kinh nghiệm của các bác, để cùng rút ra bài học bổ ích nhé.


Đặc biệt chúng ta (em cũng như hàng trăm các bà mẹ) đang nín thở chờ một người vô cùng VÍP lên tiếng, đó là cựu Hội Trương đáng kính của chúng ta: Bác NNTM. (vỗ tay :41: :41: :41: ) Xin mời bác Hội trưởng lên tiếng ạ...


Và các bác đang có một bông hoa, xin mời các bác vào đây coi như Hậu Hội những mẹ sinh con trai 200... Hay Hội những mẹ sinh con trai 200... (Phần 3) bời ko chỉ riêng em, mà bác nào cũng thấy tóp đó đã quá dài, và đọc e hơi bị ngại. Giờ căn cứ trên những kinh nghiệm thực tế, em xin mời các bác vô đây ạ. :6:


-----------------


Em


ID mẹ yêu bé của mẹ