Lần đầu tiên cho em gửi lời chào các mẹ trong 4rum.


Năm nay e mới 24 tuổi và đã kết hôn đc 1 năm. Vẫn chưa có em bé. Ban đầu e cũng không mấy lo lắng vì nghĩ vọ chồng còn trẻ nhưn sau gia đình nói nhiều quá, mọi người hay hỏi thăm nên e cũng thấy lo.


Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà e ko kịp tìm hiểu ở đâu mà chui vào phòng khám 59 Khuơng Trung.


Mới vào thì họ siêu âm buồng trứng và tử cung của e bình thường. Sau đó sang phòng bác sĩ khác khám thì nói em có nhiều dịch trắng. Và nói có thể em bị tắc vòi trứng do viêm. Họ tiến hành làm thủ thuật bơm thông cho em. Ngày đầu tiên thì hơi đau nhưng cách ngày hôm sau nữa làm thì đau lắm ah. Vừ cứ như vậy e phải truyền dịch kháng sinh sau khi bơm thông đến hnay là 3 hôm rồi. Còn nốt mai nữa là xong.


Vấn đề e quan tâm ở đây là liệu họ k chụp tia X sao có thêr biết e bị tắc mà bơm thông ( bs ở đó giải thích là cùa e bị tắc nhẹ nên bơm thông luôn k cần chụp, vì nếu chụp là tắc nặng lắm rồi và phải phẫu thuật) mà k hiểu sao họ đặt thuốc và bơm thông j mà về e bị ra khí hư bột thuốc nhiều lắm. E chỉ sọ tiền mất tật mang thôi. Mà phòng khám này nổi tiếng ăn tiền của khách hàng rồi. Bh e đang rất hoang mang và lo sợ ah. E đang tính đi cắt ít thuốc bổ về uống các mẹ nghĩ có nên không ah :(