chào các mẹ! chồng em là trưởng tộc, cả nhà ai cũng mong cháu đích tôn làm em thấy áp lực vô cùng. tập 1 của em là bé gái rồi, 2 vợ chồng đã thực hiện tập 2, nghiên cứu nhiều nên lý thuyết đã thuộc làu làu, bọn em canh trứng đến khi trứng rụng được khoảng 8 tiếng thì xx, trước khi xx cũng tạo môi trường kiềm cho âm đạo, nhưng em băn khoăn ở chỗ vợ chồng em ko ăn kiêng được mấy, lúc xx thì có thể do căng thẳng quá nên em ko thấy thích gì cả, chồng em thì rất thoải mái nên phun ầm ầm vì trước đó cũng phải kiêng 12 ngày. các mẹ có thể chia sẻ cho em xem các mẹ đã thụ thai thành công bé trai như thế nào ko? trường hợp như em có được hi vọng không? em rất sốt ruột mặc dù mới tiến hành được 3 ngày, còn chưa biết có đậu thai hay ko nữa! cảm ơn các mẹ!