Chào các mẹ, phụ nữ chúng ta thật lắm cái khổ, trong đó có cái khổ về viêm nhiễm phụ khoa. Trước đây e cũng chỉ bị viêm nhiễm nhẹ, ngứa ngáy r bôi thuốc và ngâm là khỏi, nhưng về sau bị viêm lộ tuyến độ 2, cũng khá nặng ý, bị kinh nguyệt ra máu đông cục to và rong kinh nữa, kinh hoàng lắm, vậy là e tức tốc đi khám ngay và luôn. Bác sĩ chẩn đoán độ 2 và phải đặt thuốc và đốt hoặc áp lạnh,...vv.. chứ k thì k khỏi đc. E nghe xong như sét đánh ngang tai, hoảng luôn ý, e tham khảo nhiều nơi và thấy mọi người nói đốt hoặc áp lạnh sau khó có con mà e thì chưa sinh đứa nào... e sợ và e tìm đến đặt thuốc gia truyền như quảng cáo tưởng sẽ khỏi nhưng không, chẳng tiến triển gì, có lẽ cơ địa e k hợp thuốc nên e dừng lại k đặt nữa. Sau đó e lại nghe 1 chị kêu uống Trinh Nữ Hoàng Cung nhưng cũng k có kết quả thuyên giảm, chần chừ đắn đo khá lâu e đã quyết định đi đốt vào tháng 3/2017 và đến tháng 5/2017 e tái khám thì cổ tử cung có dấu hiệu hồi phục, mừng và cũng lo, mừng bệnh giảm đi nhưng lo sau khó chửa đẻ... 1 thời gian trôi qua, e ăn uống bình thường và động viên tinh thần mình thoải mái, k quá lo lắng tự ti,... rồi tin vui cũng tới, đến tháng 11/2017 e có bầu và đi khám thai đã vào tử cung rồi, bé đc 5 tuần 1 ngày. E vui quá, tưởng tịt đẻ cơ ý haha vậy gần năm cổ tử cung mềm ra và bệnh khỏi là có bầu òi, bác sĩ có nói sau đốt tầm 6 - 1 năm cổ tử cung hồi phục nhanh chậm tùy cơ địa từng người là sẽ có bầu hehe, nghĩ lại e cũng may nếu k đốt là chữa lung tung thì giờ cũng k có bầu, bệnh thì nặng thêm ý chứ. Các mẹ ak, hành trình săn cún con 2018 của e thành công r, có mẹ nào viêm nhiễm chưa có bé thì cố gắng và kiên trì nhé, đừng nản lòng, e trc cũng từng tự ti và suy nghĩ nhiều lắm nhưng mà sau rút kinh nghiệm phải tự tin lên, k việc gì phải xoắn cả các mẹ ak. Dẫu biết rằng con cái là lộc trời cho và có bệnh thì vái tứ phương nhưng mà cái gì thì cái hãy xem xét thật kĩ bệnh tình và chữa bệnh cho khoa học, hợp lí vs mình nữa nà !!!!! webtretho