Em đang sống trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời mình, vì tình yêu nên giờ thành ra kẻ tội đồ lừa dối chồng, lừa dối nhà chồng và có nguy cơ ly hôn.



Chồng em là con một. Chúng em yêu nhau từ hồi sinh viên sau đó ra trường định cưới nhau, nhưng vì nhà em nghèo nên ba mẹ anh không chịu.



Vậy là anh bàn với em, “ăn cơm trước kẻng” đi rồi anh về xin ba mẹ cưới. Nghe anh nên em đã làm theo và kết quả sau 2 tháng ăn cơm trước kẻng em mang thai. Thử thai xong, anh liền mang que về cho mẹ xem. Vậy là bà không còn cách nào khác để chúng em cưới nhau, miễn cưỡng.



Cứ tưởng cuộc đời em đã qua những đoạn trường và đang dần tốt đẹp lên. Vì em đã lấy được anh, lại có con yêu và nhà chồng đang dần dần chấp nhận, nhưng không các mẹ ạ.



Lúc thai em được 12 tuần, em đi siêu âm bác sĩ bảo thai chết lưu rồi, nhưng em không dám cho chồng và nhà chồng biết, sợ không còn mang thai nữa họ sẽ hắt hủi em. Cùng lúc đó chồng em lại được công ty cử đi Nhật 6 tháng và chồng rất háo hức muốn đi. Mẹ chồng bảo chồng cứ yên tâm đi, để em ở nhà cho mẹ trông cho, sau 6 tháng chồng về em sinh con thì đẹp luôn nên em cũng khuyên anh đi.



Suốt 6 tháng sau đó, trong mọi sinh hoạt ở nhà chồng em đều rất kín đáo và cẩn trọng.



- Em vẫn tỏ ra nghén ngẩm, ăn nhiều hơn. Vẫn kiêng cữ các thức ăn bà bầu không nên ăn...



- Em đeo cái bụng giả và mặc đồ bầu thường xuyên. Không cho ai tới gần sờ tay vào bụng em, ngủ luôn khóa chốt để tránh mẹ chồng vào bất ngờ…



- Em vẫn nói với mẹ chồng đi khám thai đều đặn



- Em cũng đi mua sắm đồ cho con, quần áo, nôi cũi các loại…



Tất cả những việc đó em làm với tâm trạng lo lắng và rối bời vì sợ bị nhà chồng hắt hủi nếu biết sự thật, vì trót phóng lao phải theo lao. Đôi khi em muốn nói thật mọi chuyện với chồng, với gia đình chồng mặc cho mọi chuyện ra sao thì ra vì em rất mệt mỏi khi suốt ngày cứ phải giấu giếm và tìm cách đối phó. Nhưng mỗi khi chồng chat skype, nhìn vẻ háo hức của chồng khi hỏi về con, em lại không dám thú nhận sự thật.



Hơn nữa, mẹ chồng từ ngày chồng em đi bà cũng tỏ ra quan tâm, thương yêu và lo lắng cho em hơn. Bà không còn ghét và khe khắt với em như những ngày đầu mới về.



Cứ thế, em cứ gồng mình lên chịu đựng, lừa dối họ cho đến bây giờ, gần ngày sinh. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa thôi là em dự sinh và chồng sẽ về nước, sự thật chắc sẽ được phơi bày. Em rất sợ nhìn ánh mắt thất vọng của chồng khi nhìn em hỏi:



- Em bảo mang thai 9 tháng 10 ngày, vậy con đâu?



Khi ấy chắc chắn niềm tin anh dành cho em sẽ đổ vỡ, còn nhà chồng nữa họ sẽ căm ghét em trở lại như những ngày đầu. Em rối trí và ân hận vô cùng các mẹ ạ, làm gì bây giờ?




Xem thêm các bài khác