Em chào mọi người, năm nay em 25 tuoi, em không biết chủ đề của mình có phù hợp viết trong này không nhưng xin add đừng xoá, tội em, chả là em mới mang thai lần đầu và không may bị lưu, em mới hút cách đây 1 tuần, em đau đớn dằn vặt quá, chả là em còn bị bênh tim hở và hẹp 2 lá, bên nhà chồng em đổ lỗi cho em là để cứu mẹ mà tử hình con em, cứ khăng khăng nói con em còn sự sống mà đi phá để giữu mạng sống cho mình,em đang nhập viện ở trung ương, nhà chồng về trách em, xong lôi đi siêu âm chỗ khác, bác sĩ cũng kết luận thai lưu rồi, cầm giáy xét nghiệm đó mà vân ngi ngờ em, hỏi em bác sĩ nói sao, em nói bác sĩ nói không lo nhập viện mà còn chạy lung tung,vậy mà họ cũng không tin, cứ nói em phá con em, bác sĩ họ co tâm chứ ngĩ sao mà còn sống mà bác sĩ bỏ đi, ngay cả bác sĩ cũng nói ba ck em vô học,khj đo em đã buồn,tuyệt vọng lắm rôi, vậy mà ck em gọi kiu mai về thăm em,vì ngày mai em hút,và chôn cất con em,ông k về, ong nói em muốn làm chi thì làm, muôn náu canh hay bỏ chi mặc kệ,vì khj đi khám không nói ông, em tính đi siêu am,biết kqua chính xác rồi mới thông báo,chìu lại em thông báo vs ck,kiu ck gọi nói nhà,vạy mà og ns e k nói em nhap viên 2 ngày ms gọi ong,trong khj chìu có kết quả là em báo rồiaf,vậy là nhà em phải lên năn nỉ để ông vềmang con em chôn, thấy ông bà không một chút tích cực gì cả, mẹ và anh trai em chạy lui chạy tới mua ni mua tê xong xuôi 2 ông bà không hoi em thăm em 1 câu nua,may ngay sau đó kung k về thăm cung k gọi hỏi thăm em,sao em thấy họ ác với mjh qua sak,e đã hi sinh bat chap benh tình để có em bé mà,hic


Bây giờ mọi nguoi cho em hỏi,em đã hút 1 tuần rồi,nên kiêng cử những gì, và lám sao để có bé lại ak, em mong qua luôn, em ngày nào cũng khoc cả, so sau nay khó có em bé,hic, mọi nguoi oi giup em qua cơn khủng hoảng này vơi


Em chân thành cám ơn mọi người!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Memon15