em buồn quá các chị ơi, em và chồng cưới nhau gần 2 năm rồi mà vẫn chưa qh được, em sợ, mỗi lần qh cứ đẩy chồng văng ra, nhiều lần em cắn răng cắn lợi nằm im thì chồng bảo cứ đến chỗ ấy là cứng ngắt, ko vô tiếp dc nữa, kết quả là đến giờ vẫn cứ bên ngoài thôi, em buồn quá, em đã rất cố gắng, nhưng mọi việc vẫn ko theo ý mình, em dự là tháng này ko xong em sẽ đi bv để bs nong ra tí cho dễ, dù em vẫn muốn chồng em hơn, nhưng chắc phải chịu thôi vì chúng em đang mong em bé quá, cứ thế này thì làm sao có con được đây, em buồn vô cùng...em định sẽ đi Từ Dũ hoặc Hùng Vương, có chị nào cùng hoàn cảnh em ko cho em xin ý kiến với ạ :(