Địa chỉ trị hiếm muộn cực kỳ hiệu nghiệm cho các mẹ hiếm muộn!
Địa chỉ trị hiếm muộn cực kỳ hiệu nghiệm cho các mẹ hiếm muộn!
CÁC MẸ CỐ GẮNG ĐỌC NHA! MÌNH VIẾT KỸ.
Hôm nay mình mạo muội viết bài viết này và cầu mong cho mẹ nào đang hiếm muộn con cái sẽ gặp được cái duyên đón con yêu về.
Tình hình là mình cưới chồng năm 2011, không dùng biện pháp kế hoạch nào, nhưng cũng không có ý định chiến đấu để sinh em bé, do mở cửa tiệm làm ăn. Đến năm 2014, hai vợ chồng xem tử vi và nói là năm giáp ngọ có con tốt. 2 vợ chồng mình mới xoắn lên.
Nhưng đầu tiên phải trị cái bệnh gai cột sống của mình, cái gai này hành hạ ăn không ngon, ngủ không yên thì làm sao có em bé đây. Mình dò hỏi và được bạn bè chỉ tới 1 địa chỉ gần nhà để cắt thuốc nam trị gai cột sống.
Khi đến nơi, phải nói mình không có gì ấn tượng với hình dáng nhỏ bé và cách nói chuyện lấp lửng của thầy lắm, mình có vẻ hơi chán, nghĩ trong lòng là kệ bốc thử về uống.
Thầy hỏi hồ sơ mình đâu? mình nói hồ sơ gì? thầy nói là phim chụp xq của mình đâu. Chả là lần đầu thiếu kinh nghiệm nên mình không mang theo, hẹn thầy sáng mai đến và có ý định trốn luôn.
Đang loay hoay về thì thấy có 3 cặp đến nhà thầy, mình hỏi thăm anh chị đi trị gì? thì cả 3 đều trả lời là đi trị hiếm muộn, trong đó có 1 cặp u nang buồng trứng, 1 cặp tinh trùng dị dạng 100%, 1 cặp 12 năm chưa có con không biết do nguyên nhân gì.
Tò mò mình ở lại xem và trò chuyện với 3 cặp vợ chồng, họ kể chuyện do bạn bè giới thiệu nên đến tìm thầy.
Bắt đầu thầy lôi ra gần 500 bộ hồ sơ hiếm muộn đã thành công và quảng cáo rầm rầm về chuyện trị hiếm muộn của thầy. Mình nhìn mà ghét, có thầy nào mà không quảng cáo cho mình chứ, nói quá ah, làm gì mà không có tinh trùng mà thầy trị có con trai, ức chế, mình mò mẫm xem các hồ sơ ấy!
Thật kinh ngạc, mình nhìn thấy bộ hồ sơ của ông anh ở cạnh nhà, đã có con trai 2 tuổi, tên họ không thể nhầm, địa chỉ lại không thể nhầm và một điều nữa là kết quả tinh dịch đồ không thể nhầm lẫn, mình nhìn đi nhìn lại, hỏi đi hỏi lại thầy, sau đó về nhà mình lấy hết can đảm hỏi người anh ấy! người anh ấy lúc đầu thì chối vì chuyện tế nhị anh ấy bị loãng tinh trùng, ti lệ tiến tới chỉ có 3% , tỷ lệ sống cũng 16%, hình dạng bình thường chỉ có 1%. Mọi kết quả tưởng chừng sẽ rất khó có con, anh chị cũng đi khắp nơi điều trị, vậy mà uống có 18 thang thuốc đã có bé trai. Cuối cùng anh ấy cũng xác nhận là nhờ ơn thầy nên anh chị có con trai.
Tiếp tục lật hồ sơ, tôi không thể tin vào mắt mình, có biết bao nhiêu bạn bè tôi quen biết đều điều trị ở đây, như vợ chồng chị làm cùng cơ quan, hiếm muộn 3 năm, giờ cũng có con trai, do chị bị tắc nghẽn vòi trứng. Còn những trường hợp u nang thì đầy rẫy đã thành công.
Ngoài ra có hàng trăm bệnh nhân đến trị gai cột sống, trĩ ... đều thành công và có hình ảnh lưu lại tại nhà thầy, quyển sổ thầy cũng ghi rõ những ca không thành công vì lý do gì.
Lúc này, tôi coi ông thầy như 1 thánh sống. Tin sái cổ, sáng sơm hôm sau tôi lên nhà thầy khi chưa ăn sáng và cầm theo bộ hồ sơ gai cột sống để điều trị , khi thầy bốc thuốc tôi không quên nói với thầy là vợ chồng tôi mong con năm nay, sau gần 3 năm kêt hôn.
Thầy bắt mạch và nói do khí dương của tôi thịnh mà trong khi đàn bà là phải thịnh âm, còn chồng tôi thì thịnh âm ngược lại nên không hợp khí, dù 2 vợ chồng rất bình thường nhưng sẽ khó có con. Thầy bốc thuốc trị gai cột sống cho tôi và nói, cứ uống 9 thang này xong thì sẽ bắt thuốc cho có thai.
Chân khí âm dương là gì? tôi với chồng tôi chả hiểu, thế là lại bán tín bán nghi và hỏi thầy cũng giải thich mặt trăng mặt trời.
Về nhà uống thuốc được 4 thang thì tôi có dấu hiệu chuyển biến rõ rệt, đỡ đau rất nhiều, mà trước đây đi khắp nơi chữa không bớt. Tới ngày 13 sau rụng trứng tôi thử que 2 vạch. ôi trời khỏi nói vợ chồng tôi mừng như thế nào. Ơn trời mà 1 lúc trị bệnh này được cả bệnh kia.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thanks heocon nhiều...
^_^
Còn nhà thầy ở Huyện Đồng Phú Tỉnh Bình Phước.
Ai...