Các mẹ ơi, e có 1 chuyện muốn xin ý kiến của các mẹ.. vì thực sự lúc này e rất hoang mang...
Em bị thai lưu cách đây 4 tháng, vợ chồng e định tháng 10 này bắt đầu thả để bắt rồng con. Nhưng máy hôm trc e có đi chơi xa, và có xem tử vi của 1 người quen. Em đọc ngày giờ sinh và chú đó có nói 1 số chuyện e thấy đúng, nhất là chuyện "đầu năm nay đã động dao kéo, thấy có thụ thai nhưng k giữ đc thai ( chú í dùng toàn từ ngữ chuyên môn nên thật sự e k hiểu:Nottalkin: ) "
Nhưng quan trọng là chú ấy nói trên tử vi của em, năm 2012 k thấy có e bé, mà phải cuối 2012 mới có tin vui, sang 2013 mới có thiên hỷ, là có e bé. E về HN và cũng đi xem lại của 1 ng khác, người ấy cũng nói vậy, í là e k thể bắt rồng con đc, nếu cố là sẽ k tốt..
Giờ e rất phân vân, đã mẹ nào như e chưa? Có mẹ nào đã từng đi xem tử vi và cũng tin vào chuyện đó k? E thự sự k tin vào mấy ch bói toán đó lắm, nhưng là xem tử vi, thì n` người nói nó cũng khoa học, có phần trăm chính xác...E rất muốn cuối năm nay thả để bắt rồng con, nhưng nghe nói thế xong e rất hoang mang, e sợ nếu cố, nhỡ có ch gì k lành thì e cũng ân hận. Mà nếu đợi đến cuối năm 2012 mới bắt đầu thả thì e k biết phải nói với gia đình, họ hàng chồng thế nào:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mẹ muốn xem tử vi thì vào trang TỬ VI CỦA TUI : tuvicuatui.com
mà xem năm này sinh con có vẻ nhiều mẹ thích lắm. nhưng tôi...