Em rất thích trẻ con, nhìn bạn bè có con là e "thèm" lắm. Ông xã tương lai cũng vậy. Tụi em muốn có em bé từ lâu rồi nhưng lại sợ đủ thứ. Cách đây mấy tháng e hẹn chàng là tháng này. Nhưng đến giờ em lại sợ, sợ điều tiếng, sợ không dè được khi có bầu.....Nhưng nếu để đến khi cưới rồi e lại sợ áp lực khó có, cứ thấy nhiều người cưới nhau cả năm mà chưa có con là e đã hãi rồi, mà em thì rất rất "thèm" có con, có càng sớm càng tốt. Thật sự e không biết bây giờ nên làm thế nào?mọi người cho e ý kiến với.
(E 2 tháng rưỡi nữa mới cưới, mọi công việc chuẩn bị cưới xin cơ bản đã hoàn thiên ( đặt bàn, chụp ảnh cưới, mua sắm phòng cưới))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1