Chào các bạn mình buồn quá viết lên đây mong được các bạn chia sẻ. Mình cưới được 2 năm thì đi khám vô sinh, mình bt nhưng bs chỉ định mình bơm tt, và lần đầu tiên mình có thai luôn vợ chồng mình vui lắm nhưng con mình xấu số không ở lại với mình. Sau đó 3 tháng mình lại đi bơm ( lần đó mình ko biết có được ko vì ngày 18 mình đi SA thì trứng rụng rồi nhưng mình vẫn bơm, vậy là chu kỳ đó của mình phải là 32 ngày nhưng đến ngày thứ 33 chưa có mình thử que lúc đầu 1 vạch nhưng lúc sau xem lại là 2 vạch, sang ngày hôm sau mình thử thì mãi lên 2 vạch nhưng mờ lắm, 2 ngày sau mình bị lại mình lo wa đến viện xét nghiệm máu thì họ bảo ko phải có thai, mình thắc mắc vì chắc chắn chu kỳ đó chỉ 32 ngày nhưng ko ai trả lời cho hợp lý).Đến bây giờ trứng của mình lại có vấn đề nó không thể lớn lên được mình cũng đã uống kích trứng, có bạn nào như mình ko chia sẻ kinh nghiệm và động viên mình với nhiều lúc mình muốn chết cho song chán nản quá các bạn ơi.