co ai như e ko? 1 năm e thấy kinh có 2, 3 lần, lần này 4 tháng rồi e chưa thấy
E là thành viên cũng lâu rồi, nặng lẽ theo dõi moi người mà ko có ai như e. E kn không đều, 3, 4 tháng mới thấy 1 lần, mỗi lần thấy thì nhiều kinh khủng, lại còn bị rong kinh mất 1 tuần nữa mới hết. e đã đi khám ở pk 56 hai ba trưng, bs bảo e bình thường, (e nghi e bị đa nang nên hỏi bs chửi té tát bảo bình thường, tin bác si hay tin người nào.) rồi hôm chup HSG thì BS thủy lại nói 2 người này đa nang như nhau cho uóng thuóc như nhau rồi bảo về e định hỏi nhưng bs đang cầm sổ của ng khác rồi (hôm đó là e khám cùng 1 chị và chị ấy còn 1 bên thôi, và bs cho 2 chị em uong zibut 500 gì đó. Mà trước hôm đó e khám nội tiết trong kì kinh cũng là BS Thủy bác ý bảo nội tiết tốt, e bảo " nhưng cái Prolactin của cháu cao là 418" nhưng bs lại bảo ko sao tốt. hôm sa đầu dò thì bs cũng kết luận bình thường.Giờ e hoang mang quá, ko biết có phải đa nang hay không ? mà kì kinh của e rất dài,
Và rồi e đi khám đông y ông thầy thuốc bảo e trứng yếu (vì có lần e đi sa trứng thì đc 17mm rồi hẹn ngày kia sa lại, rồi ngày kia sâ lại thì trứng rụng mất rồi). ông ý còn nói chữa cho e khó lắm, gian nan lắm, ông bảo ko có kinh thì ko giải quết đc vấn đề gì, e uống thuốc đều kinh cua ông hơn tháng trời mà vẫn chưa có, thuốc đắng kinh hãi. giờ e nản quã ko biết nên làm sao đây, VC e cưới nhau gần 2 năm rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn...
em từ tết tới giờ cũng nửa năm rồi mà không có kinh... em...