Chuyện là e theo dõi diễn đàn hơn năm nay rồi . Từ lúc 2 vc thả mãi gần 1 năm chẳng thấy con đâu nên đi bv từ dũ xét nghiệm báo là chồng yếu tinh trùng cần thụ tinh ống nghiệm . 2 vc như tắt hoàn toàn hy vọng khóc sướt mướt ngày đêm thì bắt đầu tự mở chiến dịch tìm con cho mình . Bao nhiêu tháng cứ hy vọng rồi thất vọng đến nỗi ko còn nước mắt để khóc thì hôm qua e đi siêm âm bs báo có thai được 4 tuần . Ko biết là cảm giác gì nữa cứ như là mơ vậy . Sáng ra e vừa mới thức là lên đây chia sẽ cho mẹ nào giống e thì vào biết thêm kinh nghiệm biết đâu sớm có dê vàng về ổ thì sao :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vc e cũng cưới...
Các bạn vào topic trên tham khảo và chia sẻ tiếp nhé :x
chúc mừng chị...
Bạn chia sẽ kinh nghiệm đc k? Bạn sử dụng pp nào thế? Ck m cũng tty, chiến đấu tìm con yêu 6,7...