Chồng thiếu chất này trước khi "hành sự" thì dù có thụ thai, con sinh ra cũng bị dị tật, dẹo dặt suốt đời
Nhớ hôm nào đó có đọc còm của một mẹ trên WTT. Thấy hay hay nên cop về cất dành ngâm cứu. Nay có việc phải mượn lời mẹ này để dẫn đề cho bài viết của mình. Các mẹ đọc xem thấy có đúng không nha (Em cũng chẳng rõ cái này là chị hay anh viết vì giọng bênh đàn bà nhưng tên chủ lại là đàn ông. Thây kệ, cho em mượn lời mẹ chút nha! :)
Gia Huy: Làm đàn bà, thông minh thì bị ghen ghét, ngu ngốc thì bị giễu cợt, xấu xí thì bị chê bai dè bỉu, xinh đẹp thì xã hội lại cho là não ngắn.
Ở cạnh chồng thì không được phép giỏi hơn, ngoài xã hội lại không được ngu hơn thiên hạ. Đứng một mình thì cần mạnh mẽ độc lập, trước mặt người khác lại phải tỏ ra nhẹ nhàng thục nữ. Kiểu gì thì kiểu, khổ nhất vẫn là đàn bà.
Cho nên, đàn bà can đảm là có thể vứt hết được những rào cản, những lời đám tiếu phía sau để sống theo ý mình. Không ai sống thay chúng ta được cả, thiên hạ chỉ nói cho thoả cái lòng chứ họ nhất định không có ý định giúp đỡ hay sẽ hài lòng vì sự thay đổi của chúng ta. Bởi thế, đàn bà nếu không muốn khổ thì tốt nhất là nên bịt bớt một bên tai, che bớt một bên mắt. Nghe những điều cần nghe, nhìn những điều cần thấy là đủ. Biết nhiều, nghe nhiều chỉ thêm phần khổ tâm. Trên đời này không ai là hoàn hảo, nếu cứ mải mê chạy theo lời nói của đám đông, thì đến bao giờ chúng ta mới làm được những việc cho riêng mình?
Sở dĩ em phải mượn lời mẹ này vì suy cho cùng bao giờ đàn bà cũng là người phải hứng sọt. Sinh con ra không được thông minh thì ai cũng dèm “Nó giống mẹ !”. Hễ ai bảo “Nó giống ai mà thông minh thế?!!” thì y như rằng có người mau miệng nhảy vào đáp “Giống bố nó, chứ còn ai trồng khoai đất này!”. Những lần thai kỳ nghén đến lên bờ xuống ruộng chẳng ai giúp đỡ gì, nhưng xui rủi sinh ra con bị này, bị kia thì có người xỉa xói “Tại nó ăn ở thất đức nên sinh con ra bị vậy là đúng rồi”. Bla..bla… lắm cái để mà đau đầu các mẹ nhỉ!
Trong khi đó, trách nhiệm sinh ra một đứa con khỏe mạnh, lành lặn hay thông minh thì nào phải của riêng phụ nữ đâu. Đây, em có bằng chứng hẳn hoi. Gần nhà em có hai vợ chồng, tuổi cũng còn trẻ. Vợ nhỏ tuổi hơn em nhưng nói chuyện cũng hợp gu. Năm ngoái còn than không “kiếm chác” được gì vì chồng yếu sinh tố thì năm nay đã thấy bụng thè lè. Cũng mừng cho em nó. Nhưng chưa được bao lâu, mới đây nó đi khám thai về thì bác sĩ bảo thai bị dị tật thoát vị màng não – tủy. Nguyên nhân do thiếu axit folic. Điều đáng nói, sau khi xem hồ sơ khám thai, bác sĩ biết chắc không phải do mẹ thiếu chất này (hàng tháng đều được kê bổ sung axit folic và uống đầy đủ) mà nghi ngờ nguyên nhân từ bố sau khi nghe khai anh chồng này chẳng bao giờ ăn rau, củ hay trái cây mà chỉ ăn toàn đồ chiên xào.
Thực ra, không phải chỉ có phụ nữ là người duy nhất cần phải ăn nhiều loại rau lá xanh và bổ sung axit folic trước khi mang thai đâu nha! Các ông bố tương lai cũng cần phải có chế độ ăn tương tự vì có bằng chứng khoa học cho thấy axit folic có mối liên hệ rất mật thiết đối với khả năng sinh sản của nam giới và thậm chí mối liên hệ này đem lại nhiều hệ quả hơn những gì mọi người vẫn biết.
Một nghiên cứu cũng cho thấy những người đàn ông bổ sung axit folic (trên 700 mcg mỗi ngày) sẽ làm giảm nguy cơ bất thường về tinh trùng từ 20 - 30%. Nếu thiếu hụt folate có thể làm tinh trùng bị biến dạng như thành hai đầu hoặc hai đuôi. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, đồng thời làm tăng sự bất thường của các nhiễm sắc thể có thể gây ra dị tật bẩm sinh như hội chứng Down, nứt đốt sống… ở trẻ sơ sinh. Nói cách khác, để con sinh ra không bị dị tật bẩm sinh thì ngay từ khi chuẩn bị mang thai, các anh chồng cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong việc tạo ra tinh trùng khỏe mạnh và không bị dị tật. Bằng không, nếu con sinh ra chẳng may mắc phải dị tật bẩm sinh thì làm ơn cũng đừng trách phụ nữ thế này, thế kia nhé!
Axit folic (còn gọi là folate hoặc folacin) chính là vitamin B9. Nhiệm vụ của nó trong cơ thể là giúp sản xuất và duy trì các tế bào mới hình thành. Chính vì vậy và nó đặc biệt quan trọng trong quá trình phân chia tế bào của bào thai. Nếu không có axit folic, cơ thể không thể sản xuất DNA và các tế bào máu để đảm bảo quá trình sao chép di truyền diễn ra bình thường.
Các đơn giản nhất để bổ sung axit folic là ăn thật nhiều rau lá xanh (rau bina, cải xoăn), các loại trái cây, các loại đậu, củ cải, đậu xanh, ngũ cốc và bánh mì.
Riêng với phụ nữ, hiện nay mức khuyến cáo chung là bổ sung 400 mcg axit folic hàng ngày trước 3 tháng mang thai và trong suốt thai kỳ. Tuy nhiên, tùy trường hợp cụ thể, mức bổ sung này có thể tăng lên từ 600 - 1.000 mcg axit folic, thậm chí còn nhiều hơn đối với những người có nguy cơ cao (tiền sử gia đình có người mắc các khuyết tật ống thần kinh). Sở dĩ việc bổ sung axit folic rất quan trọng là do nó chính là nguyên nhân gây ra các dị tật ống thần kinh như nứt đốt sống. Dị tật này dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe của bé như dễ bị nhiễm trùng, viêm màng não, co cơ, bị liệt, bàn chân bị khèo, khó kiểm soát đại tiểu tiện, não úng thủy, tổn thương não (dẫn đến mù, chậm trí, động kinh hoặc bại não), dị ứng chất latex (nhựa cao su) v.v…
Quotes: Trẻ sinh ra bị tật nứt đốt sống sẽ có nhiều cơ hội sống nếu được mổ sớm trong vòng 48 giờ sau sinh, kết hợp điều trị vật lý trị liệu, thần kinh, tiết niệu, tiêu hóa v.v…
Chính vì vậy, không chỉ riêng phụ nữ mà nam giới cũng phải có trách nhiệm đối với chuyện sinh đẻ. Nếu không muốn anh chồng nhà mình là người gián tiếp gây dị tật cho con thì các chị em hãy để ý nhiều hơn đến bữa ăn của các anh ấy nha! Chỉ cần để ý thấy trong nhà và trong xe chồng toàn bao bì của các thức ăn nhanh là phải đặt nghi vấn ngay nha!
Tóm lại, muốn sinh con ra lành lặn, khỏe mạnh và không bị dị tật thì nhất định các chị đừng chỉ chú ý đến đĩa cơm của mình. Hãy nhìn sang đĩa thức ăn của chồng và kèm anh xã ăn uống đủ chất nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình không biết ở Việt Nam...
Em hóng với ạ.