Chồng có Khả năng làm đàn nhưng lại không có khả năng làm cha (khi không tinh trùng)
Em buồn quá mọi người ơi? em cũng đã khóc cạn hết nước mắt rồi. mong nỏi con yêu mà con chưa có về với bố me. em buồn vì biết được kết quả là chồng không có tinh trùng. hôm qua hai vợ chồng phải nghỉ làm đi khám tại khoa nam học BV việt đức. khi vào khám kể lai tiểu sử của chồng bs nói luôn là chồng không có tinh trùng, chuẩn bị tiền mà làm thu tinh trong ống nghiệm đi và phải mua tinh trùng tại ngân hàng tinh trùng ý. trời ơi? nghe xong tất cả như sụp đổ trước mắt tôi, tôi cố gắng nín khóc tại phòng khám. và ông BS đó bảo nếu k tin thì cho cái giấy đi xét nghiệm cho mà tin, vậy là chồng bước ra khỏi phòng tư vấn chuyển sang phòng xét nghiệm quả đúng như lời BS nói, sau 30p chờ đơi hồi hộp hy vọng là bs chuẩn đoán sai, ai ngờ đâu, quả thật là sự thật phủ phàng quá.vậy là hai vơ chồng buồn tủi thân.vợ thì khóc nức nở chồng thì thở dài khôn cùng. những anh đi khám cùng toàn động viên cố lên, nhưng có ai biết được là mình tuyệt vọng thế nào đâu vì họ ngoài cuộc chỉ biết an ủi khi thấy mình khổ tâm thôi. sau đó chồng lại tiếp bước đi khám vùng bùi và tinh hoàn, tất cả bình thường chỉ có một điều là tinh hoàn bên trái nhỏ hơn kích thước bên phải. tại sao tất cả bình thừong mà đi khám lại k nhìn thấy tinh trùng đâu? tại sao chứ? một điều tôi luôn thắc mắc, và kết quả xét nghiệm máu và xét nghiệm gì gì đó tôi cũng k nhớ rõ nữa thì mãi sang chiều mới lấy được, và chiều hai vợ chồng lại lên chờ lấy kết quá. cũng may kết quả không quá tệ cho lắm, và lần này thì lại sang BS khác nghe kết quả, BS này bảo bác cho phác đồ điều trị về uống thuốc sau một tháng lên khám lại xem thế nào, bs kê cho đơn thuốc kích tăng tinh trùng lên, vì chồng còn có một bên có khả năng sinh tinh mà thôi.hy vọng là vơ chồng mình hơp thầy hợp thuốc. tai qua nạn khỏi có con yêu nhanh chòng.mình buồn quá buồn vô cùng mong là ông trời đừng phụ lòng mong mỏi của con. nếu biết trước có hôm nay thì ngày trước bố me đã đi khám sớm hơn cho chồng và mổ cho chồng sớm hơn.hy vọng hy vọng hy vọng mọi điều tốt đẹp hơn. con yêu ơi? mẹ xin con hãy về với bố mẹ đi mà. mẹ xiin con đó. đừng làm tổn thương mẹ nhiều thế mà con yêu,. hãy về với bố mẹ khốn khổ này đi. bố mẹ sẽ chăm lo cho con được hạnh phúc và tất cả những gì mà bố mẹ có. con ơi? hãy về với bố mẹ đi mà con yêu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1