Các mẹ ơi cho mình hỏi chút..Mình lấy chồng nửa năm rồi...không kế hoạch gì cả..vc mình đi khám thì tất cả bình thường...Chu kỳ kinh nguyệt của mình dài nhưng đều là 40 ngày...Tháng rồi mình có vào ngày 26/6 đúng 3 ngày là hết...Từ đó tới nay mình với ox quan hệ đều lắm...cũng uống thuốc vitamin E nữa...Khoảng 10 ngày lại đây người mình cứ mệt mỏi, ngại đi lại, xanh xao, chán ăn...bụng dưới lâm dâm đau, ngực thì căng ra và đau có 3 ngày là hết đau..Mình nghĩ là mình sắp rụng trứng nên vẫn quan hệ đều với chồng mong có con..Cách đây 3 hôm nghe mọi người hỏi có bầu hay sao mà trông mệt thế mình đánh liều sáng ngủ dậy thử que Chip- Chips ( Tuy theo tính toán thì chưa tới ngày rụng trứng) thì thấy lên 2 vạch 1 đậm 1 nhạt nhưng nhìn rõ là 2 vạch..Vừa mừng vừa lo nên đến trưa mình đánh liều thử lại bằng quicktrist ấy thì lại chỉ có 1 vạch..Buồn thê thảm. Sáng hôm sau ngủ dậy mình lại thử bằng Quicktest cũng chỉ 1 vạch...Nhưng bụng thì lâm dâm đau nhiều hơn ở bụng dưới ấy...Sáng nay ngủ dậy còn que Chip- Chips cuối cùng mình thử phát nữa thì lại 2 vạch 1 đậm 1 nhạt như lần đầu thử...Đâm ra mình hoang mang quá? Không biết thế nào..Nếu mà tính chu kỳ kinh ấy thì phải tới ngày 4 hoặc 5/8 mình mới bị lại..Tức là mình phải chờ thêm 15 ngày nữa mới chính xác được à? Thử máu thì mình không dám vì sợ Xịt...Giờ làm thế nào đây ạ? Mình k muốn thử nữa mong muốn thêm thời gian thêm hi vọng nhưng lại tò mò quá các mẹ ạ..Ai có kinh nghiệm chia sẻ với mình với..!! Cảm ơn các mẹ