Chào mọi người, khi mình IUI xong mình cũng tìm và theo dõi rất nhiều kinh nghiệm chia sẻ của các mẹ đi IUI, nên đến hôm nay khi vừa thử máu thành công có thai xong, tuy còn nhiều hành trình phía trước nhưng mình cũng muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình trong quá trình làm IUI và cũng mong được các mẹ đã có em bé khi IUI chia sẻ kinh nghiệm của mình. Mình làm IUI ở viện C. Tiến trình làm IUI của mình như sau:


1. Bắt đầu khám sức khỏe, xét nghiệm, chụp tử cun vòi trứng, xét nghiệm nội tiết...ở viện C. Lúc đầu mình cứ đi ở 56HBT, tuy nhiên mỗi lần 01 bác sĩ khám cho mình cách làm một kiểu, nên mình tìm một bác sĩ ở viện C có phòng khám riêng, qua đó làm một lèo.


2. Bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt mới, mình được bác sĩ cho uống 5 viên thuốc kích trứng, thấy trứng không phát triển lớn lắm, mình lại tiêm tận 10 mũi kích trứng (hầu như về nhà tự tiêm ở bụng), mình uống thêm oresol, và vẫn uống thuốc bổ có chứa axit folic và vitamin.


3. Đến ngày 20 của chu kỳ trứng của mình đạt 18mm, niêm mạch 10mm, bác sĩ cho tiêm thuốc kích dụng, hai ngày sau đến viện C làm IUI đến sớm 7h30 để lấy tinh trùng.


4. Quá trình làm IUI mới buồn cười, bác sĩ yêu cầu uống nước nhịn tiểu chờ làm tinh trùng xong, mình uống hết 4 chai nước, đi xả, rùi lại uống. Đến lúc IUI buồn tiểu kinh khủng, lúc IUI cứ căng hết cả người lên, làm không bị đau. Sau đó ra giường nằm 7 phút buồn tiểu quá mình phải xin bác sĩ ra ngoài để xả (nghe mọi người nói phải ít nhất 15 phút nhưng mình không chịu được nên ra luôn), đi tiểu ra một ít máu mình sợ là mình đi tiểu sớm quá nên nó ra máu sau đọc thấy mọi người bảo ra máu chút xíu sau iui thì mới tốt nên cũng hơi yên tâm.


5. Đến những ngày chờ mong kết quả mới hài hước. Xác định tâm lý rùi nhưng vẫn cứ chờ mong. Đến tới 6 ngày sau IUI mình thử thai, thấy có thêm 1 vạch mờ, đã mừng mừng nhưng sau đọc thấy bảo ngày đó có thể dương tính giả. Đến hôm sau ngày 7,8,9 lại thấy có mỗi một vạch thế là hai vợ chồng lại tiu ngỉu. Đến ngày thứ 10 lại mua que về thử lại thấy có vạch mờ, không tin vẫn sợ dương tính giả, hai vợ chồng quyết định đi thử máu. Mà tệ nỗi chỗ mình tỉnh lẻ, bv đa khoa không thử máu mới chít, rồi lại siêu âm ổ bụng không thấy gì, lại tiu ngỉu, đọc thấy có mẹ nào ngày 11..>14 có hai vạch mà thử máu vẫn âm tính nên lại thấy hụt hẫng. Đến ngày thứ 12 quyết đi thử máu ở viện C thấy positive , nồng độ đẹp vì tớ có qua bác sĩ làm iui khám cho


6. Moi thử máu hôm qua thôi, hôm nay bị ra máu nhầy nhầy, thường lâm râm ở bụng, đặc biết có lúc nhói ở bụng bên phải, không biết có bị sao không? Có mẹ nào đã trải qua những dấu hiệu như thế này rùi chia sẻ kinh nghiệm cho mềnh với. Có gọi cho bác sĩ khám mà không liên lạc được. Bác sĩ hẹn thứ 7 xét nghiệm máu lại với siêu âm. Cũng lo quá vì mình biết thành công IUI là khó mà giữ được em bé sau đó còn vất vả hơn nhiều.