chào các mẹ ! mình snn 80, năm nay 37t rồi, lấy ck 10 năm ko có con, buồng trứng đa nang, có làm iui nhưng ko thành công, năm trước mình bị băng huyết do sày thai hic ! kỳ kinh cuôi của mình là 17/2, ngày 23 mình đi bắt mạch luong y CCĐ vì gần nhà mình, bác nói mình về thử que rồi len bác bắt mạch lại, sáng hôm sau mình thử thì 2 vạch 1 đậm 1 nhạt , mừng khóc luôn, lên bắt mạch lại thì bác luong y nói mình có thai về nhà , 3 tháng sau len hốt thuoc bổ thai ( mình chưa bao giờ khám bác truoc đây do tình cờ mình đi ngang nên vào bắt mạch xem sao thôi ). sáng 25 chk bảo minh đi len bv xem sao, mình đi len bs sieu am vùng bụng ngoài nói ko thấy thai, cho thừ máu thì kết quả hcg là
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1