Chào các mẹ em năm nay 21t..Kinh nguyệt của em không đều, thường trễ từ 10 đến 12 ngày mới có..! em đang rất mong bé yêu về với mình. nhưng mỗi lần trễ kinh, thử que rồi thất vọng khi chỉ có 1 vạch và mấy ngày sau thì lại có kinh trở lại nên em rầu lắm :((:((:(( . em với chồng em quan hệ rất điều, nên mỗi tháng em đều có kinh và dù có trễ cũng chỉ trễ tầm 10 - 12 ngày thôi vì em có dánh dấu lên lịch nên tính đúng lắm ag..!! Vào mười mấy tay tháng 7 có vài ngày em bị ra máu nhẹ..em đọc trên mạng thì thấy là do trứng rụng dẫn đến hiện tượng đó, em với chồng có qhe nhưng không dùng biện pháp tránh thai. đến tầm mấy tây tháng 8 hoặc 20 mấy tây tháng 7 em có ra một chút máu nhẹ cứ nghĩ là sắp bị .! nên em cũng không để ý lắm. Đùng 1 cái nó chỉ 1 chút xíu rồi thôi luôn :( !! nó mất dạng đến nay là 20 ngày rồi, em không có triệu chứng của kinh nguyệt luôn...!! cứ nghĩ là trễ kinh bình thường thôi ah, mà mấy ngày nay em thấy bụng mình hơi râm râm, không phải kiểu đau bụng đâu ah, mà nó nặng nặng sao sao ấy :( em còn hơi bị nhức ở thắc lưng nữa, em không có những triệu chứng gì hết, ngoại trừ em không có huyết trắng..có nhưng ít không có mùi hay khó chịu như lúc gần có kinh ag...em chỉ hay chóng mặt 1 tí thôi !! em không dám thử que vì sợ thất vọng 1 lần nữa :( thì rầu lắm..!! các mẹ tư vấn giúp em với nhé :( em nên làm gì ag :( nếu em thử que bây giờ có kết quả k ag ?!! khả năng em có thai có cao không ah ?!! :(