Tôi, một bà mẹ ở tuổi 35 tuổi, 2 vk ck làm công chức nhà nước, lương chả dư dật bao nhiêu thì đều dồn, đều góp để làm ivf
Nếu người ta nói, bạn dành cả thanh xuân để làm việc gì?
Thì có lẽ, tôi phải xót xa mà trả lời rằng mình dành cả thanh xuân để tìm cách "đón" con về
IVF lần 1, tháng 8/2015, BV Từ Dũ, phôi hỏng, ra về tay trắng, cũng chẳng còn tiền mà tiếp tục
2 năm sau, tháng 3/2017 IVF lần 2, để tiết kiệm chi phí tối đa, lần này vk ck tôi không chọn làm sàng lọc trước chuyển phôi nữa mà chỉ làm thụ tinh ống nghiệm
Cầm trên tay kết quả siêu âm thai, tôi không tin vào mắt mình nữa, ở tuổi 35, tôi sắp được làm MẸ!!!
Hai vợ chồng nâng niu con lắm, nghỉ hẳn làm chỉ để chăm con,
Ck nói khi sinh con ra sẽ cho con đi học đàn, học hát, để con được trở thành đứa bé hoàn mỹ nhất trên đời
Ck nói, khi sinh con ra, ck sẽ dạy con tiếng anh từ nhỏ để đến lớp con có thể dẫn đầu trong sự ngưỡng mộ của bạn bè
Ck nói, cảm ơn em, cảm ơn vì cả thanh xuân đã dành để mong chờ con về cùng ck
Thế mà, niềm vui chẳng tày gang, 3 tháng sau, bs siêu âm độ mờ da gáy báo rằng có thể con sẽ có nguy cơ bị Down
Chân tôi khuỵu xuống
Con tôi, đứa bé ra đời bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản tiên tiến nhất lại bị gì cơ? bị Down á? chắc chắn là nhầm lẫn...
Tôi chờ các tuần thai tiếp theo, rồi vay góp đi thực hiện nipt - sàng lọc trước sinh chỉ để tìm một cơ hội, một cơ may khác...
Nhưng không, các mẹ ạ, xét nghiệm nipt cho thấy con tôi có tới 99,9% bị Down
Ôm hi vọng mong manh, tôi sinh ra đứa con bé nhỏ của mình
Cháu non nớt, yếu đuối vô cùng, nhìn con, xinh như một thiên thần vậy, thế nhưng con không hoàn hảo như các bạn bình thường
Con bị bệnh, hệ miễn dịch con yếu, con từng bị nhiễm trùng máu, con từng bị suy dinh dưỡng nặng,....Có nỗi đau nào con đều trải qua hết rồi
Nhìn con đau, mà trái tim mẹ nghẹn lại, mẹ hối hận vô cùng, nếu như hồi ấy, mẹ cố thêm chút nữa, thực hiện cả sàng lọc trước chuyển phôi thì có lẽ con của mẹ đã không phải thiệt thòi như thế này
Nhưng mà, mọi sự đã rồi....mẹ chỉ còn biết khóc mỗi lần con đau đớn mà thôi...