Năm nay mình 32 tuổi, lấy chồng đã được hơn 6 năm, mình bị trầm cảm nặng đã 15 năm, trước khi kết hôn, vc chồng mình cũng tư vấn BS, họ nói là có thuốc dùng cho phụ nữ mang thai, nhưng giờ mình mới biết, thật ra rất nguy hiểm cho em bé trừ khi người mẹ không thể ngưng thuốc được đặc biệt 3 tháng đầu của thai kỳ, mình rơi vào trường hợp không thể không dùng thuốc, mình đã cố gắng ngưng thuốc dần trong 3 năm nhưng bệnh tái phát lại nặng hơn, nên mình quyết định mang thai trong khi vẫn uống thuốc, thế là thai nhi 3.5 tháng đã bị lưu (Sau 5 năm kết hộn ). Khi mang thai mặc dù vẫn dùng thuốc nhưng mình khổ sở vô cùng, phải nói là rất mệt mỏi, mình không biết dùng từ gì để diễn tả, đến giờ mình vẫn còn thấy sợ. Vì mình đang dùng mỗi ngày 25mg sertraline và đang mong có em bé , liều thuốc này tương đối thấp nên không thể đi làm được, không thể chịu áp lực cao, nhưng mỗi ngày mình ở nhà cũng thật khổ sở, chỉ bốn bức tường, chồng thì đi làm. Thật sự mình rất mệt mỏi, mình cũng không muốn sinh con nữa, nhưng chồng mình thì rất mong, đôi lúc mình cũng nghĩ đễn chuyện ly hôn, nhưng vẫn lẫn quẫn không biết làm thế nào, không muốn chồng đau khổ (chồng rất thương mình nhưng quan điểm của chồng là phải sinh được con, không xin con nuôi,..), thế lại cứ như chuyện con cái đè lên người bị trầm cảm như mình, làm mình chẳng được sống dễ chịu, được đi làm việc như mọi người, cũng không dám đi về quê vì sợ bị tổn thương ( vô tình hoặc cố ý). Mọi người đã từng trải qua căn bệnh này và các mẹ đã và đang mang thai bị trầm cảm xin hãy cho mình những kinh nghiệm để mình có thể nhìn cuộc sống này mạnh mẽ hơn. Mình rất cảm ơn.