Có chị nào từng bị như em không? Em vừa lấy chồng tính đến nay đã được 2 tháng, nhưng kể từ 2 tháng đó, em ko ngày nào ăn ngon ngủ yên hết, trong đầu em lúc nào cũng hình tượng cái cảnh phải sinh con, mặc dù chồng em ko ép em là phải sinh con liền, chồng em nói thủng thẳng vài năm sinh cũng được, em đã trùy truệ được 2 năm, nhưng các chị ơi, mỗi ngày trôi qua đối với em như là cực hình, nếu như thời hạn 2 năm đã tới, em phải sinh con thì em ko biết phải làm sao, em thực sự rất sợ và rất hoang mang khi sinh con, mỗi lần nhìn chị nào ôm cái bụng bầu là em rùng mình rồi, nói gì đến lúc đau đẻ, em tưởng tượng mình sinh không nổi em bé ra, em cứ suy nghĩ đầu con sẽ to, mình rặn ko ra nổi, chồng em bảo nếu em sợ quá thì gây tê ngoài màng cứng, nhưng em cũng sợ, em sợ nhất là lúc em bé gần ra, làm sao em biết rặn để con mình ra được.Em rất nhát gan và chúa sợ đau. Em còn dự tính sợ quá thì em sẽ xin bác sĩ gây mê rồi mổ, lúc đó em ko biết gì, mổ xong thì em ráng chịu đau vài ngày, và thế là em có được đứa con như mong muốn, không biết em tính vậy có được không hả mấy chị?Em có tiền sử là bệnh rối loạn tâm thần do stress trong thời gian dài gây ra. Em không phải bệnh tâm thần như đầu óc em hay suy nghĩ, lo xa gây trầm cảm và bồn chồn nôn nao đi tới đi lui không tự làm chủ được mình mỗi khi em quên uống thuốc. Hiện em vẫn đang uống thuốc suốt không ngày nào không uống cả. Em còn dự định đến lúc mang thai thì nói cho bác sĩ đang điều trị cho em biết để điều chỉnh loại thuốc phù hợp. Em sợ lúc lên bàn đẻ mà em mắc đi đi lại lại không điều khiển được chính mình thì khổ, nên em nghĩ em nên mổ đẻ là tốt nhất, làm thế có được không các chị, xin các chị hãy cho em lời khuyên