Em xin vào thẳng vấn đề chính luôn..em lo lắm rồi ạh..
Chả là em đang bị trễ 8 ngày, từ hôm đầu tiên trễ đến giờ em thử hơn chục que mà vẫn âm tính. Cách đây 3 hôm em đi khám ở bệnh viện đa khoa quận. Kết quả siêu âm là niêm mạc dày. Kết quả thử máu 1 => ko có thai..
Đó h em chưa bao giờ trễ kinh cả..Có lần trước mang thai thì mới trễ kinh, lần đó trễ em cũng thử chục que mà ko lên, trễ 8-9 ngày thử lại lên 2v 1 đậm 1 nhạt. Đi thử máu hcg 35. Nhưng cuối cùng thì bị thai lưu :( buồn lắm..
Ps: CKK của em là 34-36ngày. KKC của em là 31/8, vc e gần nhau 17/9 và 25/9...
Mà người e dạo gần đây cứ nhạy cảm mùi, ăn cá thấy tanh ko chịu được, ăn bò cũng thế, xế chiều cứ nhợn nhợn, mệt mỏi có khi muốn xỉu, người cứ hâm hấp sốt, tim đập nhanh, cảm thấy lo lắng rồi lại hớn hở, tâm lý ko ổn định, dễ cáu, dễ khóc...tóm lại y như lần trước em có thai :(
Các mẹ thông thái giúp em với, có trường hợp nào giống em mà lại có bé chưa ạh?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình trễ 9 ngày rồi, bình thường CKK của mình là 28 ngày, tháng trước mình có ngày 10/9 mà tới giờ...