Các mẹ ơi, cô con gái mình nghe bạn bè ở đâu cứ đòi đi học kỹ năng sống. Mình cũng xuôi tai, nhưng mà bố nó thì lắc. Ông ấy bảo : Em cứ dạy con cách học và làm việc nhà được như hồi em còn bé là đủ rồi. Đấy là kỹ năng sống đấy.


Mình nghe ông xã nói cũng có lý. Hồi bé mình mới 7-8 tuổi đã phải đi chợ, nấu cơm, lớn tí nữa thì bế em. Mà vẫn phải dậy thực sớm, gập chăn màn, đánh răng rửa mặt, rang cơm nước dưa chua ăn rồi đi học (đi một mình chứ chẳng có ai đưa đón). Mà đi đâu có gần, 4-5 cây số ấy.Trưa về sớm nấu cơm (hai chị em mình hồi đó, chia việc, đứa này nấu cơm thì đứa kia rửa chén).


Đi học thì hồi đó làm gì đủ sách tập như bây giờ, cũng không có đèn điện, TV đi xem bên nhà hàng xóm cuối tuần, vậy mà vẫn học giỏi, thi đại học được chọn ra nước ngoài học.


Mình bảo ông xã : Chả lẽ bắt các con khổ ? Anh ấy bảo : Không hẳn vậy, nhưng các con phải biết làm, biết cách xử sự. Cái đó làm gì có lớp nào dạy cho nổi. Bố mẹ có 18 năm dạy con mà chưa chắc xong nữa là


Mình pah6n vân quá. Các mẹ cho ý kiến nhé.