Mình mở topic với mong muốn viết lại một vài kinh nghiệm của mình về việc đi học lớp 1 của con trai. Đây chỉ là 1 vài kinh nghiệm (thương đau) rút ra từ cá nhân, rất mong sự đóng góp của các mẹ dành cho các bé bên topic "Tự kỷ" bắt đầu đến tuổi vào lớp 1.
Bài 1: Vệ sinh cá nhân ở trường:
- Chỉ cho con biết nhà vệ sinh của trường như thế nào, cách sử dụng ra sao (vì thường thì nhà vệ sinh của trường học cũng rất khác nhà vệ sinh của lớp học mầm non và ở nhà) tránh tình trạng con thấy bẩn mà sợ không dám vào (hồi đầu thì con mình sợ bẩn nhưng sau 1 tháng học thì nhà vệ sinh là niềm yêu thích của con, vì con trai sợ học nên luôn luôn giả vờ xin cô đi vệ sinh rồi ngồi trong đó để chơi)
- Hướng dẫn con cách lấy giấy vệ sinh sau khi đi … (đối với con trai mình thì việc không đơn giản chút nào, phải dạy rất lâu mới có thể gấp gọn được 1 đoạn giấy vệ sinh). Thông thường thì khi còn ở lớp mẫu giáo những việc như thế này thì cô giáo đều giúp các con hết.
- Hướng dẫn con chỉnh quần áo gọn gàng, giày dép đi đúng (thường thì sau giờ nghỉ trưa, bé sẽ ko còn đc gọn gàng như buổi sáng, giày dép tháo ra sau đi ngủ cũng cần phải nhận rõ của mình).
- Phải nói rõ cho bé biết khi nào mình muốn tè, muốn đi toalet… thì phải giơ tay xin cô (con trai mình lúc đầu luôn luôn phải có 1 cái quần trong cặp, chứ không thì thỉnh thoảng phải có người đến đón về tắm rửa sạch vết tích tội lỗi cho rồi mới cho lại lớp)
- Đến giờ ăn bán trú, nhất thiết là phải nhờ riêng cô bán trú để ý đặc biệt vì nếu ko thích thì đương nhiên là bỏ bữa, mà các mẹ rõ hơn ai hết là những trẻ này nếu ko thích thì chả có gì bắt nó được (mà nó thì sẽ nghĩ ra đủ trò để trốn bữa luôn, con mình thì phải dúi cho 1 hộp sữa dặn con sau giờ ngủ dậy rồi uống chứ còn bình thường thì bữa trưa là vài thìa cơm và 1 miếng dưa hấu).
Bài 2: Đồ dùng học tập:
- Trước tiên phải dặn con, khi đi học sẽ phải có những đồ dùng học tập nào.
- Ghi 1 tờ giấy dán ở góc học tập đề rõ từng loại đồ dùng học tập để cuối buổi tối ôn lại bài mình đọc theo đó để bé soạn đồ dùng học tập cho đúng vào hộp bút (cái này mình chỉ gọi tên đồ vật còn bé tự lấy, tự xếp)
- Dạy bé nhận rõ bút chì của mình, thước kẻ của mình, hộp bút của mình, bảng của mình… (con trai mình mỗi hôm đi học mất 2 cái bút chì, thước kẻ thì khá hơn 1 tuần đi học trung bình mất có 3 cái).
- Cho bé nhận biết rõ từng loại sách, vở của bé sẽ phải học (cái này cũng khá lâu đấy vì bây giờ lắm loại vở bài tập quá).
- Vào lớp 1 là con đã bắt đầu phải dùng kéo để cắt thủ công rồi, vì vậy phải dạy cho bé biết dùng kéo cũng rất nguy hiểm nếu cầm ko cẩn thận (ko rõ các bé khác thế nào nhưng con mình thì rất khoái cầm kéo cắt cắt, nó cắt tất cả những gì nó thích, có lần con mình còn cắt cả áo, ko những áo của nó mà cái áo đẹp nhất của mẹ nó cũng cắt luôn)
Kinh nghiệm rõ nhất của mình là: khi đi sắm đồ dùng học tập cho con đi theo cùng, con thích bút màu gì, hộp bút màu gì hoặc ngay cái cặp thích hình gì thì mình sẽ chiều theo ý nó, như vậy nó dễ dàng nhận ra đồ vật của mình hơn, nói thì đơn giản nhưng phần lớn đồ dùng học tập của con là mình đều đánh dấu, nhưng rồi mất thì vẫn cứ mất.
- Bộ đồng phục học sinh, e hèm cái này thì phải ca ngợi vì nếu con mà ko thích là rất nguy :4: (các mẹ đừng nghĩ mình chiều con vì cái gì cũng phải muốn nó thích, chỉ đơn giản để sáng ra đi học nó không giở chứng đòi mặc cái khác là ổn rồi).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc và tính nhẩm ra toát mồ hôi hột rồi. Giá...
Việc này đúng là rất cần thiết đấy, vì buổi chiều...
Cảm ơn...
Mình cũng có bé gái 6 tuổi (tự kỷ) đã đi học lớp 1 được 2...
Bài 3: Dạy con học (cái này mình sẽ viết dần dần vì bây giờ lại vào đầu năm học mới chắc sẽ lại có nhiều kinh nghiệm đây)...