Gửi các mẹ có con đang và chuẩn bị học tiểu học. Căng thẳng là cảm giác ai cũng biết. Lo đủ thứ từ môi trường cho con thích nghi đến lo con học cho theo kịp bạn bè.
Mình thấy trẻ con bây giờ khổ quá, học mụ cả người mà có thời gian chơi đâu. Mình thấy bây giờ có hai xu hướng:
- Học trường công, học phí rẻ, phí chăm cô và các khoản ngoài phí đều hàng tháng, con tự học trước và bố mẹ kèm thêm ở nhà
- Học trường tư thục (chất lượng tốt như Việt Úc, Olimpia, Brendon...) học phí có cao hơn (nhưng cộng lại học phí công + chăm cô + phụ phí thì cũng như nhau thôi), con không phải học trước, không phải làm bài tập về nhà (tóm lại chất lượng học tập của con được nhà trường bảo đảm - phụ huynh kêu nhà trường đáp ứng - thượng đế mà!)
Hic! thế này thì về cày tiền cho con học thôi để con còn có tuổi thơ như bố mẹ nó:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chủ trương của mình là không học thêm nhà cô giáo, không học thêm năng khiếu ngoại khóa gì hết. Mình...