Các mẹ ơi, bé nhà mình sinh tháng 11/2005, năm nay vào lớp một thì hơi non, vì bé cũng thuộc dạng không tập trung, nghịch ngợm, nhưng không lì, bảo là nghe. Mình cho bé đi học thêm cô giáo dạy giỏi trong trường bé được 4 tháng trước khi vào học chính thức nên bé cũng đã biết đọc biết viết khá ổn, ngoài ra mình còn thuê gia sư về dạy bé từng nét chữ ở nhà nữa. Thế mà giờ bé vào lớp 1 mới được 3 hôm thì đã bị cô giáo đánh vào đầu, vào tay. Bé về nhà chán nản và muốn chuyển lớp. Mình buồn quá, lo lắng nữa. Sợ con bị đánh nhiều thành lì đòn thì khổ. Bé nhà mình lại bị bệnh tim bẩm sinh nên sợ nhỡ làm sao... Ôi các mẹ ơi, có mẹ nào con đi học bị cô giáo đánh như con mình không, chia sẻ, trấn an mình với:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vừa đọc lại thấy cháu bị té khâu 8 mũi, thương bé đến thế.
Con cái là niềm tự hào của cha...
Nói chung: Việc bị cô giáo phạt đánh là một việc khó để nói đúng hay sai. Về quy định đánh...