Con học lớp 2, ẩu và cẩu thả, chữ xấu phải làm sao?
Chào các mum-sờ và các dad-sờ
Tình hình là rất tình hình, mẹ cháu có con trai năm nay lên lớp 3, nhưng tính cẩu thả, ẩu và viết xấu thì không để đâu cho hết. Cháu tư duy cũng được, tiếp thu bài cũng tạm ổn, nhưng luôn bị mất điểm vì những tội không đáng có.
Hè năm ngoái, mẹ cháu cũng cho đi luyện ở Cung thiếu nhi, nhưng trời nắng và thấy k hiệu quả, mẹ cháu lại cho ở nhà. Năm nay, mẹ cháu chưa biết phải làm thế nào, có lẽ lại cho đi luyện vậy.
Mẹ cháu không biết làm thế nào để cải thiện được tình hình, mà thấy càng ngày bệnh càng nặng lên.
Hè này, mẹ cháu chưa biết phải làm thế nào để cải thiện được tình hình. Các mẹ có cao kiến gì vào chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ mình với.
Cái này cũng lỗi tại mẹ cháu, không cho con đi học Mẫu giáo+ cũng không cho đi học luyện ôn chữ viết trước khi chính thức chàng vào Đại học lớp 1 nên giờ thấy cũng có những sai lầm nên đang cố gắng tìm cách khắc phục mà chưa được.
Cảm ơn các mẹ thật nhiều và đang lót dép hòng chờ các mẹ ạ. Anyway, thanks so much.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mấy hnay mình bận nên k vào được, cảm ơn các mums đã chia sẻ, đặc biết là...