Tuần trước, trường con tôi có đoàn thanh tra đến. Cháu mới học lớp 2. Công việc được chuẩn bị trước cả mấy tuần. Sau khi được đoàn thanh tra đến dự giờ, lớp cháu rất vui. Cháu bi bô kể ... Hôm đoàn thanh tra đến, cô giáo giảng bài cũ. Bài này đã học 3 lần, nên cháu rất thuộc. Cháu xung phong lên bảng và được 10 điểm. Cô đã dặn tất cả các bạn phải giơ tay dù không biết, nếu không sẽ bị phạt.
Hôm đó, cháu không có bài tập về nhà vì không có bài và vì bị cô thu hết vở. Vở toán, tiếng việt sáng, vở dặn dò, vở bài tập toán và tiếng việt đã được cất trước khi đoàn kiểm tra đến để cặp nhẹ cho đúng tiêu chuẩn. Thế là hôm có đoàn kiểm tra cháu đã để ở trường một nửa số sách vở. Hỡi ôi! Cháu chỉ được mang cái cặp nhẹ nhàng này trong 1 ngày, 9 tháng còn lại thì mang đủ thêm cả môn phụ nữa chứ. Giá như hôm nào cũng có đoàn kiểm tra nhỉ!
Mình không thích kiểu dạy bé nói dối. Nhưng bé lớn thành người lớn thì cũng không nên nói sự thật nếu sự thật đó quá phũ phàng :Laughing::Laughing::Laughing:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình thấy cháu gái...
Con của bạn mình kể: cô giáo dặn con thuộc lòng cách trả lời khi...
Ngẫm nghĩ mà ngao ngán cho cái nghiệp dạy & sự học ở nước mình. Chả biết trách ai ? Làm gì để thay đổi hoàn cảnh hả...
Ôi nghe mà buồn quá!