Mình có đứa cháu gái, 4 tuổi, con bà chị ruột. Ngày nào cháu đi học về cũng ôm đũng quần chạy ngay vào nhà vệ sinh ... tè.
Hỏi ra mới biết, cô giáo cháu không thích các cháu tè hay ị ở trên lớp. Nếu bạn nào ị đùn trên lớp là bị treo lên ... quạt trần cho quay. Thế là bé sợ quá, chả dám ị, chả dám tồ ở trường.
Mình lo lắng quá. Cô giáo như vậy thì các cháu sẽ sớm bị bệnh mất thôi. Hiện cháu mình đang học ở 1 trường công lập. Liệu có nên chuyển trường hay "làm thủ tục" với cô giáo nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trường tư thục thì đắt nhưng csvc khá hơn
Trường NN o rõ ra sao nhưng trường tư...
Mình sẽ không phân tích lý do nhưng mình nghĩ phần đa quy định của lớp sẽ là...
Bảo với...
Trường nào có cái vụnày hay thế bảo em với em có cô em chồng trong SG
Khoản tè thì ko rõ lắm là...
lại là báo chí, thấy dân tình kêu quá thì làm vài bài ru ngủ
hị hị, ở nước mình nhá, cứ có vấn...