Thực sự là em ko ngủ đc lên đây hỏi ý kiến cũng như kinh nghiệm các mẹ. Bé nhà em bắt đầu đi học mẫu giá từ đầu tháng 7. Mới đi bé khá hào hứng. Bảo đi học đi ngay. Tới lớp hơi lạ 1 chút. Khóc 1 tí thôi xong nín ngay. Đi đc 2 tuần biểu hiện bé về rất bám mẹ. Chỉ hứng khởi 3-4 ngày đầu. Đi học về biểu hiện mệt mỏi buồn ngủ. Sau 2 tuần đó bé bệnh. E cho nghỉ ở nhà 2 tuần liên tuch. Sau đó bé đã đỡ bệnh nhưng chưa hết. Bé đi học lând này khóc dữ hơn. Bám mẹ nhiều hơn. Mặc dù e đi làm cả ngày. Về nhà 7h30 đã díp mắt buồn ngủ rồi. Hnay thấy bác gv đi đón kể là tới đón thấy ngồi mặt phụng phịu ở cửa lớp. Ko chịu ngồi bô giống các bạn. Haizz. Đi về bác hỏi ko chịu nói j hết. Chỉ nhõng nhẽo đòi bế. Ah quên. Bé nhà e 22m. Chưa nói đc nhiêud. E chỉ thắc mắc tại sao 2 lần cho con đi thì 2 lần ban đầu con rất vui vẻ hứng khởi. Nhưng càng về sau lại ko thích. Nhõng nheoz mè nheo rata nhiêud. Có bé nhà mẹ nào giống thế này k ạ. Thank các mẹ