Đây không phải là chuyện của con tôi mà là của con gái bạn tôi. Khi nghe mẹ cháu kể chuyện, tôi cảm thấy quá bực mình và bức xúc nên lên đây chia sẻ với các ông bố bà mẹ đang và sắp có con đi học nhà trẻ công.
Con gái bạn tôi năm nay 3 tuổi và mới chuyển từ một nhà trẻ tư sang trường Họa Mi ở Thành Công vì gia đình nghe nói đây cũng là một trường có tiếng là tốt. Cháu xinh xắn, thông minh và khá hiếu động. Biết tính cháu hiếu động và có xu hướng hơi tự do nên mẹ cháu nhờ các cô giáo nghiêm khắc với cháu để có thể rèn luyện cháu vào kỷ luật; đồng thời, gia đình cũng thường xuyên quan tâm hỏi thăm cô về tình trạng học tập và sinh hoạt của cháu ở trường. Lần nào hỏi cũng nhận được câu trả lời của các cô là cháu hiếu động (chuyện này đương nhiên ai gặp cháu cũng biết) và "đã có tiến bộ hơn", điều này khiến gia đình cháu khá yên tâm.
Nhưng mới đây, bạn tôi nghe được thông tin cô giáo nói chuyện với một phụ huynh khác về cháu là "không biết gì, tiếp thu kém" và được biết cô không dậy cháu những bài học theo đúng chương trình (trong khi các bạn khác vẫn được học). Gia đình thực sự cảm thấy shock và bất bình nên đã quyết định chuyển cháu sang trường khác. Trước khi chuyển đi, mẹ cháu đã đến gặp cô giáo để xác minh lại thông tin và nhận được sự giải thích của cô giáo như sau: người ta truyền đạt sai, chỉ nói cháu hiếu động nên tiếp thu chưa tốt, sẽ rút kinh nghiệm blah blah... Bản thân tôi thấy câu trả lời cũng như thái độ của cô giáo ở đây như shit, KHÔNG THỂ NGỬI ĐƯỢC.
Mẹ cháu đã hỏi lại vị phụ huynh mà cô giáo nói chuyện và được xác định chị đã truyền đạt lại chính xác những gì cô giáo nói. Nếu là bạn, bạn sẽ tin ai hơn?
Và có 1 chuyện cho thấy việc cháu không được các cô cho học theo đúng chương trình là có thật. Một hôm đi đón cháu, mẹ cháu thấy có rất nhiều sản phẩm của các cháu vừa học nặn đất sét. Khi hỏi cháu về sản phẩm của mình, cháu nói "cô không cho nặn"; hỏi cô thì cô bảo cháu có nặn, nhưng sản phẩm thì chỉ có những sản phẩm tiêu biểu thôi. Mẹ cháu cũng không hỏi thêm vì không ngờ lại nó thể loại cô giáo vô đạo đức và vô trách nhiệm đến mức đó.
Cô giáo còn có thể nói được là vì cháu hiếu động nên "ngăn cháu làm một số việc vì sợ cháu làm hỏng". Tôi xin hỏi trẻ con có mấy cháu không hiếu động? Việc dạy là trách nhiệm của cô và việc học là quyền lợi của các cháu. Chúng ta mất tiền gửi con đi nhà trẻ, phải "chăm sóc" cho các cô vào mỗi dịp lễ tết đâu có phải chỉ để kiếm một chỗ có người trông con hộ. Và nếu thế thì cần đến cái trường dậy "cô nuôi dậy trẻ" làm đêk j cho phí tiền nhà nước? Chẳng nhẽ một cô giáo được học hành đầy đủ, đã có kinh nghiệm, lại được dậy một lớp chọn trong một trường cũng được tiếng là tốt như vậy lại không thể dậy được 1 bé gái 3 tuổi?
Con bạn tôi ai gặp cũng nói cháu thông minh và nhanh nhẹn, ngay cả các cô giáo ở nhà trẻ cũ cũng khen cháu tiếp thu nhanh, nắm bài học rất nhanh (thậm chí còn được khen là học nhanh nhất lớp); vậy nên tôi tự hỏi phải chăng khả năng nhận biết của tất cả mọi người có vấn đề, chỉ có mấy cô giáo ở nhà trẻ Họa Mi với "sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm và phương pháp khoa học" của mình mới nhận ra được những điều mà "chẳng ai biết được" là cháu "kô biết j"??? Mà giả sử cô thấy cháu dốt thật đi nữa, nếu là một người có lương tâm và trách nhiệm thì phải phản ánh với gia đình cháu để gia đình cháu còn biết và có biện pháp xử lý vấn đề mà "người bình thường không thể biết được" chứ.
Thời gian ở trường của các cháu đã chiếm 1/3 thời gian trong ngày, vì vậy sự dậy dỗ của nhà trường chiếm một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành tính cách của trẻ. May mà gia đình bạn tôi phát hiện sớm chứ không hiểu nếu để cháu học 3 năm trong tình trạng như thế thì sẽ thế nào?
Bạn tôi sau khi nói chuyện với cô giáo cháu thì cũng không muốn làm to chuyện này vì nó cũng "chẳng giải quyết vấn đề gì", nhưng tôi không nghĩ vậy. Nếu chúng ta cứ im lặng có nghĩa là tiếp tục dung túng cho những hành vi thiếu đạo đức và những con người thiếu tư cách. Điều đó nhiều khi còn ảnh hưởng trực tiếp đến con cái chúng ta. Vì vậy, tôi viết lên đây để nhắn nhủ với các bạn rằng "Đừng tưởng bạn nghĩ đã "chăm sóc" các cô chu đáo mà con cái các bạn được dậy dỗ tử tế đâu. Hãy cảnh giác với một số cô giáo trường công".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình vơi vai trò của một người làm nghề " nuôi dạy hổ " mình hoàn toàn đồng cảm với suy nghĩ của bạn , giả sử...