Ngày 10/9/2012:


Hôm nay là ngày đầu tiên con đến lớp. Sáng bố đưa hai mẹ con vào lớp, mẹ muốn ở lại chơi với con 1 chút. Con thích chơi cầu trượt nên cứ 1 mình trượt mãi ở đó. Thỉnh thoảng có bạn được mẹ đưa đến khóc, con ngơ ngác không hiểu tại sao bạn cứ khóc, nhìn chán con lại trượt.


Một lát bố quay lại đón mẹ đi làm, con thấy bố đến nên chạy ra tìm dép để về. Mẹ bế con quay lại chính thức giao con cho cô. Con khóc, bố mẹ quay đi liền sợ con bịn rịn. Mẹ đến Cty gọi điện cho cô. Cô bảo con vẫn đang khóc lắm! Mẹ nói với con vài ba câu chắc con cũng chẳng buồn nghe cứ "B đi về mẹ".


Một giờ đồng hồ con vẫn khóc thế, không biết đã thêm một giờ nữa trôi qua con đã đỡ khóc chưa?


Ngoan nhé con trai yêu của mẹ! Mẹ ngồi đây mà lòng rối bời, chiều mẹ sẽ về sớm đón con.