Con mình không biết nói nên mình không có niềm vui và nỗi buồn khi cho con đi học. năm 2006 mình đã mở lớp cho con và học được 2 năm, bây giờ mình không làm nữa mà để cho một chị phụ huynh khác làm( Trước chị ấy cùng làm với mình). Mình nhận thấy mở lớp ghép trong trường mầm non chỉ phù hợp với trẻ nhỏ, con mình 10 tuổi rồi, nhận thức cũng khác nên không thích hợp nữa. Mình để ở nhà dạy, cũng tiến bộ, sai được nhiều việc nhưng vẫn là ở nhà mình nên cháu bắt đầu có sức ỳ. Mình quyết định thuê địa điểm mở lớp mới. Lớp mới này ngoài việc can thiệp như các trường chuyên biệt khác, mình nhấn mạnh vào các kỹ năng phục vụ và tự phục vụ làm sao đến 15 tuổi các cháu sẽ làm được việc nhà. Mục tiêu lâu dài là phải mở thêm một quán cà phê có rửa xe và đánh máy vi tính miễn phí. ( Cái gì miễn phí chắc sẽ được hưởng ứng?) Từ lớp này các cháu sẽ làm việc ở đây. Đầu tháng 5 này sẽ bắt đầu, con mình là học sinh duy nhất. Địa điểm 34A đường Triệu Việt Vương, TP Vũng Tàu. Mọi người góp ý thêm cho mình với, mẹ nào ở Vũng tàu mời đến chơi và giúp mình làm cho tốt nhé. Mình làm cho con mình nên lớp này không lợi nhuận, mọi người cùng chia sẻ với nhau thôi. Có thể mở lớp học tình thương buổi tối khi có nhu cầu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1