Bé trai nhà mình mới có 22 tháng thôi mà hai tuần trước bé đã bắt chước người lớn chửi thề rất khí thế, rất to và rõ ràng luôn. Không phải người trong nhà vì nhà mình rất gia giáo, anh bé cũng tuyệt nhiên không bao giờ nói. Chỉ có bà hàng xóm thường xuyên chửi con, mà câu "đó" là câu cửa miệng. Mình biết làm sao bây giờ?.Các mẹ (hay bố) giúp mình với!. Mình cũng đã nhiều lần nghiêm mặt nói với bé là "Không, con không được nói" nhưng chẳng si-nhê gì?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo mẹ tớ kể thì hồi bé tớ cũng có 1 pha vừa bò lổm ngổm trên bàn vừa nói bậy, mà lại...
Chuyện trẻ con học nói, dang trong quá trình tiếp thu thì học được cái tốt và cả cái xấu là bình thường. Mẹ đừng nặng...
Mẹ cứ bảo bé nhẹ...