Bé nhà mình 3 tuổi, dạo này rất hay ăn vạ. Ko vừa ý cái gì là quẳng hết tất cả những gì có trong tay or ở gần tay, nằm lăn ra khóc lóc. Nếu mình là cứ lơ đi thì nó lại càng khóc to hơn, mà nói ngon ngọt nhẹ nhàng giải thích thì nó cũng ko chịu, biện pháp cuối cùng là đe dọa, thật sự là mình ko muốn dùng biện pháp này nhưng nếu để bé khóc thì sẽ có nhiều mũi dãi, có khi lại gây ho viêm họng. Nhưng dọa nhiều nên dạo này bé rất lỳ.


Nan giải nhất là vấn đề đi nhà trẻ, tuần đầu thì rất ngoan, bố mẹ rất vui, nhưng sau khi ốm ở nhà vài ngày thì bé chuyến thái độ rõ ràng, mình kiên quyết cho đi cho dù là khóc, dỗ dành giải thích đủ cả, lúc ở nhà thì vâng vâng dạ dạ ngoan lắm, nhưng cứ đến lúc mẹ chuẩn bị cầm balo là bắt đầu khóc. Nghe con năn nỉ ỉ ôi mà xót hết cả ruột nhưng ko thể để ở nhà vì bà GV ko thể trông đc 2 đứa (thằng em mới > 4 tháng). Xót con lắm mà chẳng biết làm sao.


Mình đã tranh thủ hết mọi nơi mọi lúc để nói về trường lớp, cô giáo các bạn, lúc đó bé thích lắm, vâng dạ rất rõ ràng, thế mà cứ sáng ra là 2 mẹ con đánh vật với nhau.


Hỏi nó là tại sao ko thích đi thì nó chẳng nói gì, mà dạo này rất hay


lỳ, nhiều lúc hỏi chẳng nói năng gì.


Có ai có cao kiến gì thì chỉ cho mình với.