con trai mẹ vậy là đã trải qua 4 ngày đi học nhà trẻ. con mới 19 tháng. Ở nhà, có đủ ông bà trông con, nhưng con lại bị "bệnh" không chịu ăn cháo, chỉ biết nằm tu sữa (tới 8 bữa.ngày) nên mẹ không yên tâm kéo dài tình trạg như vậy (mẹ đã vài lần than thở trên mục dinh dươgn của diễn đàn rồi). Nghe nhiều mẹ vWTT khuyên, nên cho con đi học con sẽ khá hơn... Vậy là đầu tuần, mẹ quyết định cho con nhập ngũ
Mje đã rất cứng cỏi gủi con cho cô mà "ra đi đầu không ngoảnh lại". thế nhưng, 4 ngày đã qua, mẹ dường như không còn n hận ra con mình. Mỗi ngày trở về từ nhà trẻ (20 cháu/2 cô), con lại hốc hác hơn. Hômnay, mẹ đón con với đôi mắt thâm quầng, sưng húp chắc là con đã khóc nhiều lắm. Nhưng, tệ hơn, dường như con rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ra khỏi trường là con bám mẹ riết, không theo bất kỳ ai. Hễ ai đén gần là ôn ôm cổ mẹ. chắc là con tưởng lại đi học tiếp. Con bám mẹ đến nỗi mẹ đi vệ sinh (xin lỗi các mẹ) cũng phải bế con vào cùng.
4 ngày con vân không chịu ăn cháo. Mẹ gửi sữa, cô giáo đút được chăng hay chớ (mẹ đoón vậy) vì lớp đông, làm sao cô dỗ con nhiều được. Chiều, con gần như đói lả, về nhà, mẹ chỉ kịp pha bình sữa, lắp núm vú là con tu sạch bách. 8 h tối, thay vì chơi đùa như trước kia, con khóc lóc và nằm vật ra ngủ, mệt nhoài.
Nhìn con, lòng mẹ như sát muối. Mẹ phải làm gì đây? mẹ hoang mang vô độ. Mẹ làm thế có đúng không. Mẹ liệu có nên cho con ở nhfa không? Thôi thì uống sữa cũng được, nhưng ít ra là con khônng hoảng loạn như thế này?
Kéo dài tình trạng này, con se sống ra sao vì cả ngày nhínđoii, chỉ trông chờ vào 2 bữa sữa lúc sáng sớm (trước khi mẹ đưa con đi trẻ) và bữa chiều tối (khi me đón con về). Liệu lâu dần, cô giáo có dạy cho con ăn cháo được không? Hình như những hôm vừa rồi, cô ép con ằnthi phỉa, về nhà, hễ connghe tiếng lạch cách thìa là con khua tay, khóc tội nghiệp quá.
Mẹ phỉa làm gì> các mẹ có con trong oàn cảnh củ tôi, hãy giúp tôi với. Tôi hoang mang và lo lắng khôn cùng. Gần 11 h đêm, đang ngồi canh giấc ngủ cho cậu con trai bé bỏng, mà mẹ không yên lòng tẹo nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con bạn đã 19th mà ko...