Con quá nghịch , quá hiếu động..làm sao dạy đây các mom ui..help me!!!
Con trai mình đc gần 26 tháng, đã đi nhà trẻ nhưng nhóc quá nghịch các mom à..mình ví dụ nhé...
Khi uống thuốc , nhóc k chịu la hét..mình tìm đủ mọi cách..vẫn k chịu..giải pháp của mình là qua hàng xóm,. ng mà làm nhóc sợ thì mới uống..hay có khi mình phải tét vào mông..khóc 1 hồi thì sẽ uống..nói chung rất mệt mỏi điều này...
Khi chơi , nhóc k chơi gì lâu, hết cái này sang cái khác...mà nói k nghe lời gì cả...nói chung dường như mình hay la con, khi quá lì thì còn tét mông hoài..
Ngày nào cũng chơi với con 3h lúc tối mà mình mệt bả hơi tai..
Ngày chủ nhật chăm con mà đối lun các mom..
Khi cho nhóc đi chơi cùng các gia đình kahc1 thì nhảy nhót lung tung, phá hết cái này đến cái khác,..nói chung là k ngồi yên..hichic....
Giải pháp của mình là đưa vào các khu vui chơi như KD, FL để nhóc chơi khu của mình..huhu..
Làm cách nào đây, còn nhìu thứ khác nữa, một mình nuôi con kiểu này mình có ngày thành phù thủy mất thui..vì con nghịch quá làm sao đây....:Crying::Crying:
Sáng hum nay con nghịch quá lại đánh con nữa rùi...cứ tét mông, khẽ tay hoài thui...hichic.. Mỗi ngày mình dặn lòng k dùng biện pháp đánh con nữa thui...Ngày...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Uhm, không thích em ui..chị hò ht1 vui vẻ, rồi còn cùng con đánh mẫu nữa..hichic..hà nhóc có luc 1hciu5 lúc ko, đánh...
con trai ghét đánh răng hả chi???????
Không có bố mới mệt thía này đó BN ui...huhu
Sáng nay mẹ đã mua 1 cây roi mây..để hù thui...hứa với lòng k đánh con...
Mỗi ngày mình dặn lòng k dùng biện pháp đánh con nữa thui...Ngày...