Con hư, bố mẹ không thống nhất cách dạy con,buồn quá các mẹ ơi
do bận công việc minh đi suốt,a xả nhà mình cũng vậy.Một ngày mình chỉ gặp bé 3-4 tiếng (kg tính thời gian bé ngũ)sáng là bé qua ngoại đến tối vợ chồng mình mới đón bé về
Bên là nơi buôn bán hàng ăn,nhà mình công nhân nhiều khu lao động nên dân học thức ích,trong quá bé ở bên đó không tránh khỏi những thói hư ( hư cục chữi thề nhé,nhõng nhẽo,ngang tàn) nhưng đôi lúc cũng rất tình cảm và nghe lời (vốn là trẻ con mà )
Bé nhà mình hôm nay được 35 tháng ,dạo có những cử chỉ quá đáng lắm (nên đôi khi mình khùng lên là đánh con ,dù biết đánh con là ko đúng) bé kg sợ mình ..kg sợ ba ( trừ khi những lúc ba mẹ nổi giận thật sự) mình ko làm vừa ý bé là bé chữi mình :Sad:
mình phải làm sao đây các mẹ ,các mẹ có kinh nghiện dạy con chỉ mình với
ah ,mình con đang đâu đầu vì viêc chọn trường cho con nữa ,sắp vào tuổi nầm non rùi:Crying::Crying: